Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Còn trẻ, đang có công việc yêu thích với thu nhập cao nhưng chị Vân bỏ ngang về học bốc thuốc Nam để chữa bệnh miễn phí cho người nghèo khiến ai cũng bất ngờ.

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo

Thời gian qua, phòng khám Đông y của y sĩ Trần Thị Thùy Vân (39 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre) trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân nghèo quanh vùng và các tỉnh lân cận. Kể từ sau cao điểm dịch Covid-19 giữa năm ngoái, phòng khám của chị Vân càng được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 bệnh nhân được chị Vân khám và bốc thuốc miễn phí.

Chị Vân cho biết hầu hết bệnh nhân đến với chị đều là người nghèo, thậm chí rất nghèo. Có nhiều người mắc bệnh cần có sự kết hợp giữa đông tây y nên chị muốn hỗ trợ những người bệnh và người nghèo.

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo - 1

Hầu hết người đến phòng khám chị Vân đều có hoàn cảnh nghèo khó (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Ở đây mình không thu tiền khám chữa, ai ủng hộ bao nhiêu là tùy tâm, có người nghèo khó quá thì có ủng hộ mình cũng không nhận. Miễn phí nhưng trang thiết bị vẫn đầy đủ, thăm khám nhiệt tình, bốc thuốc chất lượng, mình chỉ mong góp phần cho người nghèo bớt khổ là vui rồi", chị Vân nói.

Chị Vân chia sẻ, 5 năm trước chị đang làm thiết kế thời trang, công việc mà chị yêu thích từ bé. Nhưng từ sau khi chứng kiến người thân bị bệnh, chạy chữa khắp nơi dẫn đến khánh kiệt thì chị đã nảy ra ý nghĩ đi học nghề y để về giúp đỡ cho người nghèo. Hành động "quay xe" đột ngột của chị khiến người thân và bạn bè ai cũng bất ngờ, tuy nhiên mọi người đều ủng hộ.

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo - 2

Mọi hoạt động khám chữa bệnh đều miễn phí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Học xong chị Vân về quê dùng vốn liếng tích cóp được để sửa sang phòng khám, mua sắm trang thiết bị. Vì thăm khám miễn phí nên hằng tháng gia đình chị lại bỏ tiền túi bù vào chi phí duy trì phòng khám.

"Thuốc thì mình chỉ mua những nguyên liệu mà không trồng được, không xin được thôi. Có những nhà thuốc khi mình xin người ta chở đến cho cả một xe tải đầy. Sắp tới mình cũng sẽ chuyển đổi vườn dừa 1.300m2 của gia đình thành vườn thuốc để chủ động hơn và giảm chi phí cho phòng khám.

Các thành viên gia đình mình có kinh tế tương đối vững nên ai cũng vui vẻ đóng góp cho phòng khám. Bệnh nhân đến đây cũng rất thân thiện, có người chữa bệnh xong còn ở lại học bốc thuốc phụ cho mình, nhờ như vậy mà mình cảm thấy rất vui, có động lực để duy trì công việc", chị Vân chia sẻ.

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo - 3

Dù tuổi nghề còn rất trẻ nhưng chị Vân vô cùng tâm huyết và thành thạo nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh có độ khó cao (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Nguyễn Thị Hòa (69 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy) cho biết từ rất lâu rồi bà bị chứng tay chân run liên tục, đi đứng không vững. Nhưng do nhà nghèo, biết bị bệnh cũng không có tiền đi khám, đành cắn răng chịu đựng.

"Khi biết chị Vân mở phòng khám thì tôi đến đây, đã chữa mấy tháng rồi mà không mất tiền gì cả, bệnh chưa hết hẳn nhưng cũng bớt nhiều rồi. Tôi mừng lắm, cảm ơn nhiều lắm", bà Hòa xúc động nói.

Bệnh nhân Lê Thị Ánh Tuyết (60 tuổi) chia sẻ bà bị nhiều bệnh đã gần chục năm nay, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Đang định buông xuôi thì biết đến phòng khám của chị Vân, vì thế mà mấy tháng qua bà Tuyết đều đặn đến để được thăm khám.

Bỏ nghề thiết kế thời trang về bốc thuốc miễn phí cho người nghèo - 4

Châm cứu sử dụng xung điện là một trong những kỹ thuật chủ yếu ở phòng khám chị Vân (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Tôi đi chạy chữa nhiều, Đông Tây y có cả, mình chữa bệnh trả tiền mà có nơi nói năng cũng khó nghe lắm. Đợt dịch giãn cách không đi xa được nên mới thử đến chỗ chị Vân. Thấy chữa mấy tháng cũng ổn lắm, mà không mất tiền. Nhờ có phòng khám này mà nhiều người nghèo bớt khổ", bà Tuyết chia sẻ.

Bệnh nhân Trần Hữu Phước (37 tuổi) trước đây bị gút rất nặng, tuy nhiên sau một năm được chị Vân chữa bệnh thì nay đã đỡ rất nhiều. Để cảm ơn, thay vì đóng góp tiền bạc cho phòng khám, anh Phước quyết định mỗi tuần dành ra 2 ngày đến phụ chị Vân sơ chế, sao hốt thuốc.

"Nhờ chị Vân mà bệnh tình tôi giảm đi rất nhiều. Nhà cách phòng khám hơn 40km, cứ thứ 7, chủ nhật là tôi lại đến đây phụ chị Vân làm mấy việc lặt vặt, sáng đi chiều về. Ở đây cũng có một số anh chị tự nguyện đến góp công cho phòng khám, giúp chị Vân có nhiều thời gian thăm khám cho bệnh nhân hơn", anh Phước nói.

Lãnh đạo UBND xã Tiên Thủy cho biết từ khi chị Vân mở phòng khám miễn phí thì bà con nghèo trong xã cũng như các xã lân cận có thêm địa chỉ bốc thuốc tin cậy. Địa phương rất ủng hộ và giúp đỡ, tạo điều kiện để phòng khám hoạt động tốt nhất.

Với những cống hiến của mình, năm 2021, y sĩ Trần Thị Thùy Vân đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng Bằng khen.