Bộ ảnh cảm động về những em bé sinh non ngày ấy và bây giờ

(Dân trí) - Sinh non có thể là một trải nghiệm đáng sợ và gây sốc đối với bất kì ai mới có con. Nhưng một người mẹ ở Sydney đã mang hy vọng đến cho những bậc cha mẹ có con sinh non sau khi đăng lên Facebook những bức ảnh “trước và sau” vô cùng cảm động.

Melisa Gardner chia sẻ câu chuyện về Dwight - cậu con trai chào đời sớm của cô, và bất chấp những tuần đầu đáng sợ, em đã trở thành một bé 10 trai tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc như thế nào.


Dwight - con trai của Melisa Gardner, chào đời khi được 32 tuần và chỉ nặng 2kg, dài 42cm.

Dwight - con trai của Melisa Gardner, chào đời khi được 32 tuần và chỉ nặng 2kg, dài 42cm.


Trước và sau: Dwight phải nằm viện 4 tuần (trái) và giờ đây đã lớn thành một cậu bé 10 tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc.

Trước và sau: Dwight phải nằm viện 4 tuần (trái) và giờ đây đã lớn thành một cậu bé 10 tuổi khỏe mạnh và hạnh phúc.


“Hãy vững tâm”: “Tôi biết luôn có những em bé được sinh sớm và tôi chỉ muốn những bậc cha mẹ đang trải qua điều này biết rằng luôn có hi vọng cho những thiên thần nhỏ của chúng ta, cô Gardner nói

“Hãy vững tâm”: “Tôi biết luôn có những em bé được sinh sớm và tôi chỉ muốn những bậc cha mẹ đang trải qua điều này biết rằng luôn có hi vọng cho những thiên thần nhỏ của chúng ta,' cô Gardner nói

Chào các mẹ, với những ai có con sinh non! Đây là con trai lớn của mình - Dwight,” cô Gardner viết. “Bé sinh tại bệnh viện Westmead ở Sydney sau khi quyết định rằng 32 tuần ở trong bụng mình là đủ lắm rồi! Chuyến bay vội vã từ Tamworth là quãng thời gian khủng khiếp đối với cả mình và ông xã”.

"Cũng có một vài lần đáng sợ khi bé ngừng thở, nhưng ngoài chuyện đó ra thì bé rất siêu. Sau 4 tuần dài trong bệnh viện, thật nhẹ cả người khi bọn mình được mang người đàn ông bé nhỏ về nhà ... Bé đã lớn thành một cậu chàng dễ thương, một ông anh tốt bụng và một người bạn tốt,” cô Gardner tâm sự.

Còn con gái của Michaela Harris, bây giờ đã được 3 tuổi, chào đời lúc mới 24 tuần và nặng 490g trước khi được chuyển đến bệnh viện Westmead để mổ tim lúc 4 tuần tuổi. Các bác sĩ đều tiên lượng dè dặt về cơ hội sống sót của bé.

Bé Grace: Con gái của Michaela Harris, hiện 3 tuổi, chào đời khi mới 24 tuần và chỉ nặng 490g
Bé Grace: Con gái của Michaela Harris, hiện 3 tuổi, chào đời khi mới 24 tuần và chỉ nặng 490g

Tinh thần chiến đấu: Tôi đã nói chuyện với bác sĩ sơ sinh, họ cho chúng tôi những con số về cơ hội sống của Grace, và dự đoán của họ không chính xác lắm, cô Harris nói.

Tinh thần chiến đấu: "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ sơ sinh, họ cho chúng tôi những con số về cơ hội sống của Grace, và dự đoán của họ không chính xác lắm," cô Harris nói.

 

 


Trước và sau: Grace giờ đã là một bé gái “má phính gần 4 tuổi”, mẹ em cho biết không ai đoán được rằng em là trẻ đẻ non.

Trước và sau: Grace giờ đã là một bé gái “má phính gần 4 tuổi”, mẹ em cho biết không ai đoán được rằng em là trẻ đẻ non.


Bất chấp những biến chứng ban đầu, bệnh tim, nhiễm trùng nặng lúc 5 tuần tuổi, bé gái đã về nhà sau 123 ngày nằm ở phòng hồi sức tích cực.

Bất chấp những biến chứng ban đầu, bệnh tim, nhiễm trùng nặng lúc 5 tuần tuổi, bé gái đã về nhà sau 123 ngày nằm ở phòng hồi sức tích cực.

Cuối cùng Grace đã không còn phải thở oxy từ lúc 18 tháng tuổi và đã vượt qua tất cả các xét nghiệm về thính giác, mắt và các xét nghiệm khác, cô Harris chia sẻ.
Cuối cùng Grace đã không còn phải thở oxy từ lúc 18 tháng tuổi và đã vượt qua tất cả các xét nghiệm về thính giác, mắt và các xét nghiệm khác," cô Harris chia sẻ.

Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên về trường hợp sinh non này khi bé chào đời mà không cần thở máy. Hơn thế, sau những biến chứng ban đầu, bệnh tim, nhiễm trùng nặng lúc 5 tuần tuổi, bé gái này đã về nhà sau 123 ngày nằm ở phòng Hồi sức tích cực.

“Bây giờ nó là một con bé tinh nghịch gần bốn tuổi, và mặc dù nhỏ hơn so với tuổ và có những vết sẹo mổ quanh vai, bạn sẽ không bao giờ đoán được con bé là trẻ đẻ non.”

Debra Tropea cũng đã có ca sinh non bất ngờ, với kết quả là cậu con trai Kruz:

Cuộc vượt cạn bất ngờ: Debra Tropea đã sinh Kruz sau ca mổ đẻ cấp cứu ở tuần 35
Cuộc vượt cạn bất ngờ: Debra Tropea đã sinh Kruz sau ca mổ đẻ cấp cứu ở tuần 35
“Chúng tôi không nên ở đây”: Do những biến chứng khi sinh và tiền sản giật mà cả Kruz (ảnh bên phải chụp lúc 4 tuổi) và mẹ em đều có sức khỏe xấu sau khi sinh.
“Chúng tôi không nên ở đây”: Do những biến chứng khi sinh và tiền sản giật mà cả Kruz (ảnh bên phải chụp lúc 4 tuổi) và mẹ em đều có sức khỏe xấu sau khi sinh.

Dũng cảm: “Chúng tôi đã chiến đấu, chúng tôi đã vượt qua...Tôi yêu con trai rất nhiều, nó có một tâm hồn đẹp, một trái tim dịu dàng và là một chàng trai bé bỏng tuyệt vời,” cô Tropea tự hào nói.

Dũng cảm: “Chúng tôi đã chiến đấu, chúng tôi đã vượt qua...Tôi yêu con trai rất nhiều, nó có một tâm hồn đẹp, một trái tim dịu dàng và là một chàng trai bé bỏng tuyệt vời,” cô Tropea tự hào nói.

Vững vàng: Với khoảng 8% số trẻ sơ sinh tại Úc ra đời sớm, trước 37 tuần tuổi thai, những người mẹ này hy vọng sẽ mang lại niềm tin cho những người có thể hoặc đang là cha mẹ của trẻ đẻ non
Vững vàng: Với khoảng 8% số trẻ sơ sinh tại Úc ra đời sớm, trước 37 tuần tuổi thai, những người mẹ này hy vọng sẽ mang lại niềm tin cho những người có thể hoặc đang là cha mẹ của trẻ đẻ non

Bà mẹ trẻ rất hạnh phúc khi tìm thấy những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc khó khăn và cả tuyệt vời của 2 mẹ con.

“Người đàn ông bé nhỏ của tôi chào đời cách đây 4 năm, tôi đã nằm viện 5 tuần do tiền sản giật và một số biến chứng khác,” cô Tropea, mẹ của bé trai 4 tuổi, cho biết.

Trước đó, sức khỏe của cả Tropea và Kruz gặp nguy hiểm do huyết áp cao, cô đã được mổ đẻ cấp cứu và Kruz bé bỏng chào đời sau khi nằm trong bụng mẹ 35 tuần.

Cẩm Tú

Theo DM