Bí thư đoàn 30 lần hiến máu cứu người

Đó là anh Đặng Ngọc Hiệp, bí thư đoàn phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), là một trong những gương mặt tiêu biểu trong công tác đoàn, đặc biệt là công tác hiến máu nhân đạo vừa được Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa và Thành phố Nha Trang tặng giấy khen.

  
Anh Đặng Ngọc Hiệp với dáng người gầy gò nhưng đã 30 lần hiến máu.

Anh Đặng Ngọc Hiệp với dáng người gầy gò nhưng đã 30 lần hiến máu.
 
Gặp anh Hiệp trong căn phòng làm việc chỉ rộng khoảng 16m2, trên bàn chất đầy một đống giấy tờ đang chờ anh làm việc. Anh Hiệp nói, công việc tuy có phần mệt nhọc nhưng mà vui…

 

Hiệp tâm sự, cơ duyên đến với công tác đoàn cũng tình cờ lắm. Năm 2001, mình thi rớt đại học, định ôn lại để năm sau thi tiếp, ai ngờ nhận được giấy báo nhập ngũ nên mình phải lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Hai năm sau khi rời khỏi quân ngủ, một lần nữa mình lại được UBND phường Vĩnh Hòa mời về làm công tác Đoàn ,lúc đó là năm 2004.

 

Nghĩ là cái duyên đại học đã hết, mà gắn với mình là công tác đoàn đội nên mình cố gắng hoạt động đoàn thật tốt, cộng với lý lịch là bộ đội xuất ngủ nên nhanh chóng được các cán bộ trong Phường tin cậy giao cho chức Phó Bí thư đoàn phường năm 2005, rồi Bí thư đoàn phường năm 2006.

 

Cũng từ đây, thêm một cái duyên nữa lại đến với Hiệp đó là hiến máu nhân đạo. Hiệp kể, vào năm 2005 Thành đoàn Nha Trang tổ chức kêu gọi hiến máu nhân đạo, lúc đó mình nghĩ đơn giản mình là Phó Bí thư nên phải tham gia hưởng ứng phong trào để các đoàn viên thanh niên khác tham gia theo, đồng thời cũng muốn hiến máu để biết mình thuộc nhóm máu gì và cảm giác hiến máu như thế nào thôi.

 

Sau buổi hiến máu đó, mình thấy sức khỏe mình vẫn bình thường nên những lần kêu gọi tiếp theo mình tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, khi hiến máu đến lần thứ 3, thứ 4 thì mình được nhiều người quan tâm và để ý tới. Năm 2006, mình vinh dự được Thành phố mời đọc bài phát động hiến máu nhân đạo, cũng từ đây, tinh thần sẵng sàng hiến máu cứu người của mình lên cao nhất.

Trung bình, mỗi năm Hiệp hiến máu từ 4 đến 5 lần. Đặc biệt, năm 2009, Hiệp hiến máu đến 6 lần, nguyên do là trước đó Hiệp đã hiến máu ở Đoàn phường, Hội chữ thập đỏ… rồi tiếp đó Hội phụ nữ lại kêu gọi nên Hiệp cũng đành phải tham gia để làm gương phấn đấu cho các anh em đoàn viên khác.

 

Tuy nhiên, lần hiến máu thứ 28 là lần hiến mà Hiệp nhớ mãi, đó là một ngày đầu tháng 4/2011, khi đó Hiệp đang làm việc thì nhận được tin báo từ bệnh viện có một em bé mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiểu cầu gấp để cứu chữa. Không chần chừ, Hiệp chạy đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Hiệp kể, lúc mình đến thì có rất nhiều anh em đang làm xét nghiệm tiểu cầu nhưng đều không trùng với tiểu cầu của em bé, đến lượt mình thì tiểu cầu lại trùng khớp nên mình quyết mình cho tiểu cầu, cuối cùng đứa bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ nó đã học hết lớp 1 rồi. Sau lần hiến máu này, Hiệp gần như kiệt sức bởi lần hiến máu thứ 28 chỉ cách lần hiến máu thứ 27 có hơn 20 ngày trong khi quy định là phải 3 tháng mới hiến máu 1 lần.

 

Ngoài việc bản thân tự tham gia hiến máu, Hiệp còn kêu gọi các anh em đoàn viên trong địa phương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Tính đến nay, Đoàn phường đã hiến được hơn 170 đơn vị máu, thành lập một ngân hàng máu sống tại địa phương với hơn 10 người tham gia thường xuyên như anh Lương Thế Viên (cũng 30 lần hiến máu), chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (28 lần), anh Lương Thành Luân (26 lần), chị Trương Thị Kim Ngân (21 lần)…

 

Cũng từ khi Hiệp lên làm cán bộ Bí thư Đoàn phường, hàng năm đều tổ chức các chương trình tình nguyện làm vệ sinh môi trường; tham gia bảo vệ an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư; phối hợp với các chi đoàn bạn đi phát quà cho trẻ em nghèo; tiếp sức mùa thi… liên tiếp những năm từ 2006- 2009, Đoàn phường Vĩnh Hòa nhận danh hiệu xuất sắc toàn diện Thành phố, từ năm 2010- 2012 đạt danh hiệu vững mạnh cấp Thành phố.

 

Chia tay anh Đặng Ngọc Hiệp, chúng tôi vẫn thắc mắc một câu hỏi là anh chàng thanh niên sinh năm 1983, cao chỉ có hơn 1m6, người gầy gò mà lại hiến máu đến 30 lần rồi, có lẽ vì hiến máu nhiều quá nên mấy cô sợ lấy anh làm chồng hay là anh ham hiến máu quá nên chưa muốn lấy vợ chăng.

 

Nguyễn Dũng