Bị bố mắng, nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử

(Dân trí) – Ham chơi, quên việc nhà, nữ sinh 14 tuổi bị bố trách mắng. Phần vì giận cha, lại thêm xấu hổ với bạn bè, trong lúc nghĩ quẩn em đã dùng thuốc diệt cỏ tự tử. Nhờ người nhà phát hiện, chuyển đến bệnh viện kịp thời em may mắn được cứu sống.

Ngày 26/8, thông tin từ khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ. Bệnh nhi là P.T.M.X. (14 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp).

Hành động dại dột suýt cướp đi sinh mang của nữ sinh.
Hành động dại dột suýt cướp đi sinh mang của nữ sinh.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận, ngày 22/8 sau khi bị bố trách mắng vì ham chơi không chịu làm việc nhà, M.X. tỏ thái độ tự ái. Giận cha lại thêm xấu hổ với bạn bè, tối cùng ngày, trong lúc nghĩ quẩn, em đã lấy chai thuốc diệt cỏ hiệu Cananil, uống một nắp. Vài tiếng sau, cơ thể M.X. bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt, tím tái toàn thân, nôn ói. Thấy biển hiện lạ của con, gia đình gặng hỏi thì M.X. thú nhận đã uống thuốc diệt cỏ.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương. Sau khi sơ cấp cứu, em được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng lừ đừ, thở mệt, môi tím, đầu chi tím, nhịp tim nhanh. Ngay lập tức M.X. được cho thở oxy, uống than hoạt tính để hấp thu các độc chất trong đường tiêu hóa, dùng thuốc giải độc và can thiệp tích cực.

Nhờ nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, hết tím tái. Hiện em đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch, không cần thở oxy. Dự kiến, trước khi xuất viện, bệnh nhi sẽ được khám tư vấn với chuyên gia tâm lý.

Trẻ vị thành niên là độ tuổi đang phát triển về mặt tâm sinh lý, các em dễ bị kích động từ môi trường sống, những suy nghĩ bồng bột có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. BS khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm chăm sóc để kịp thời uốn nắn khi trẻ đi “sai đường”. Việc dạy con tuyệt đối không dùng hình thức la mắng, quát nạt hoặc vũ lực.

Li Uyên