Thanh Hóa:

Bệnh viện “ép” bệnh nhân mua cơm trong viện?

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vô cùng bức xúc trước việc bị bệnh viện “ép” mua cơm do chính bệnh viện nấu. Họ cho biết dù ăn hay không ăn vẫn phải trả 20.000đ/suất.

Cơm, cháo không nuốt được vẫn phải mua

Đó là khẳng định của rất nhiều bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa. Nhiều bệnh nhân khi bị “ép” phải mua cơm đều chọn giải pháp nhận cơm xong thìi vứt đi hoặc đưa cho người nhà ăn còn họ ăn suất của người nhà nấu mang đến.

Một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Cấp cứu (xin giấu tên) cho biết: “Ngay buổi đầu tiên vào nhập viện, đã có người của bệnh viện đến hỏi tôi ăn cơm hay ăn cháo rồi ghi vào sổ. Đến bữa thì xuống lấy. Mỗi bữa cơm chỉ vài tí rau mùng tơi, vài miếng thịt hoặc đậu phụ mà có giá 20.000đ/suất. Cháo thì chỉ có duy nhất cháo thịt bằm với giá 10.000đ/suất, không có thêm loại cháo nào khác. Tôi thì cứ hôm ăn cháo, hôm thì cơm cho đỡ chán. Người ốm mà bắt ăn như thế này thì khổ quá. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên nhiều hôm tôi phải nhường suất cơm đó cho người nhà còn mình thì ăn suất người nhà mang đến”.

Bệnh viện “ép” bệnh nhân mua cơm trong viện?
Cháu bé này cho biết cháu đã nhiều lần bỏ đi suất cơm mua ở bệnh viện hoặc đưa cho bố mẹ ăn hộ 

“Ở đâu thì phải phục tùng ở đó thôi, biết làm sao được. Không muốn ăn cũng phải mua vì dù sao cũng mất tiền. Không ăn cũng phải đóng tiền nên tiếc rồi cũng cố mà nuốt. Trước có ông nằm ở đây mấy hôm mà ngày nào ông ấy cũng than thở là ăn uống như thế này thì gay go quá”, bệnh nhân này cho biêt thêm.

Một người nhà của bệnh nhân nằm tại Khoa Tai-mũi- họng thì bức xúc: “Có ngày, tại phòng này rất nhiều bệnh nhân đã phải bỏ cơm ra ngoài hành lang vì không ăn nổi. Con tôi nằm ở đây nhưng cháu không ăn được đồ của bệnh viện nấu khiến tôi phải mang cơm đến cho con còn tôi ăn suất cơm của bệnh viện hoặc có ngày thì bỏ ra hàng lang”.

Theo tìm hiểu của PV thì Bệnh viện huyện Hoằng Hóa đã triển khai việc nấu cơm cho bệnh nhân từ đầu tháng 3/2014. Mỗi ngày có khoảng hơn một trăm bệnh nhân đặt cơm, cháo. Mỗi suất cơm giá 20.000đ, cháo có giá 10.000đ. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ phải trả tiền trong quá trình ăn tại đây.

Khu nhà cung cấp cơm cho bệnh nhân của Bệnh viện
Khu nhà cung cấp cơm cho bệnh nhân của Bệnh viện

Bệnh nhân không muốn ăn phải viết giấy cam kết

Trao đổi với PV về vấn đề bệnh nhân “tố” việc bệnh viện “ép” bệnh nhân mua cơm trong viện, bà Mai Thị Thanh, Giám đốc Bệnh viện huyện Hoằng Hóa cho biết: “Không có việc bệnh viện ép bệnh nhân mua cơm trong viện mà do bệnh nhân hiểu chưa đúng. Việc dinh dưỡng cho người bệnh cũng là một lĩnh vực chữa bệnh, ăn uống cũng là thuốc. Bệnh viện thành lập Khoa dinh dưỡng theo quyết định của Sở Y tế, theo thông tư 08 của Bộ Y tế. Khoa có chức năng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bệnh nhân. Khi điều trị cho bệnh nhân, tùy loại bệnh mà Khoa dinh dưỡng nghiên cứu và đưa ra chế độ dinh dưỡng cho hợp lý. Người bệnh sẽ được điều dưỡng trực tiếp tư vấn đồ ăn”.

Bà
Mai Thị Thanh, Giám đốc BV huyện Hoằng Hóa cho biết muốn không ăn cơm của bệnh viện phải viết giấy cam kết

“Nếu người bệnh không muốn ăn cơm do bệnh viện nấu có thể viết giấy cam kết cho bệnh viện về việc ăn đồ ăn ở ngoài đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, an toàn giao thông khi đi ra ngoài. Tuy nhiên từ khi triển khai đến giờ chưa có bệnh nhân nào viết giấy cam kết mà đều mua đồ ăn trong bệnh viện. Hàng tuần chúng tôi vẫn tổ chức họp hội đồng người bệnh để lấy ý kiến nhưng cũng không thấy bệnh nhân phản ánh gì những việc như trên”, bà Thanh cho biết thêm.

Cũng theo bà Thanh thì việc bệnh nhân phản ánh không ăn vẫn phải nộp tiền là không đúng. Nếu bệnh nhân không ăn thì chúng tôi sẽ trừ tiền. Bệnh viện làm việc này mang tính phục vụ chứ không thương mại. Nhiều bệnh nhân nghèo chúng tôi vẫn cung cấp suất ăn miễn phí.

Nguyễn Thùy