Bệnh nhân từng mang bướu 90kg rạng rỡ ngày xuất viện
(Dân trí) - Hơn 3 tháng sau ca phẫu thuật cắt khối bướu khổng lồ nặng 90kg, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đã ổn định như người bình thường. Ngày 9/4 người đàn ông từng mang khối bướu khổng lồ đã được cho xuất viện trở về với gia đình.
Trải qua ca phẫu thuật đoạn chi phải vào năm 1997 với hy vọng sẽ thoát khỏi khối bướu nhưng từ năm 2001 khối bướu lại tiếp tục phát triển trở lại, 10 năm qua bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đã phải mang trên mình khối thịt thừa khổng lồ. “Mọi sinh hoạt của em đều phải nhờ vào sự chăm sóc của người mẹ già, hy vọng được phẫu thuật tưởng như đã đóng lại khi bệnh viện Ung Bướu, TPHCM từ chối mổ. Nhưng phép màu đã đến với em khi bệnh viện FV dang rộng vòng tay nhận tấm thân tàn về cứu chữa.” Anh Hải vui vẻ tâm sự.
Nhờ bàn tay “điêu luyện” và giàu tình thương của BS McKey McKinnon, sau 14 tiếng phẫu thuật (ngày 5/1/2012) anh Nguyễn Duy Hải đã thoát khỏi khối bướu khổng lồ. Hơn 3 tháng qua anh đã được bệnh viện FV tận tình chăm sóc và vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau khi khắc phục tình trạng nhiễm trùng, các bác sĩ đã tiến hành ghép da tự thân cho bệnh nhân, cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý sức khỏe của Nguyễn Duy Hải đã nhanh chóng bình phục.
“Sau ca mổ, trọng lượng cơ thể của anh hải chỉ nặng 49kg, đến nay anh đã tăng thêm được 10kg các chỉ số sức khỏe đạt như người bình thường. Tôi chưa thấy bệnh nhân nào có nghị lực phi thường như anh Hải, từ trước ca mổ cho đến ngày hôm nay anh rất tự tin và luôn sẵn sàng tâm lý đối đầu với mọi thử thách. Vì thế từ một cơ thể suy kiệt lại phải trải qua ca mổ lớn nhưng nhờ kiên trì điều trị và vật lý trị liệu mỗi ngày nên sức khỏe của anh Hải đã nhanh chóng bình phục.” BS Phạm Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, bệnh viện FV cho biết.
Cũng theo phân tích của BS Thái, bệnh lý u xơ thần kinh của anh Hải mang tính di truyền nên quá trình can thiệp bằng phẫu thuật chỉ giúp cải thiện tình trạng bệnh lý và sức khỏe cho người bệnh. Phẫu thuật không đồng nghĩa với việc điều trị tận gốc chứng bệnh này. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, BS McKinnon đã cố gắng loại bỏ những điểm được xem là gốc của chứng bệnh này nên hy vọng anh Hải sẽ không bị bệnh bướu khổng lồ tái phát.
Dự kiến sáng ngày mai 10/4 anh Nguyễn Duy Hải sẽ được bệnh viện FV đưa về quê tại, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước ngày xuất viện, anh vui mừng tâm sự: “Hơn 4 năm qua em gần như phải nằm im một chỗ, sống mà như chết giờ đây em như được hồi sinh vì đã có thể tự vận động, bám nạng đi lại được. Sau khi về nhà em sẽ tiếp tục theo học lớp sửa điện thoại (trước đây anh Hải đã học 6 tháng – PV) với công việc này em hy vọng sẽ tự nuôi sống được bản thân mình. Em xin chân thành cảm ơn BS McKinnon cùng các bác sĩ tại bệnh viện FV và các nhà hảo tâm đã cho em có được may mắn của ngày hôm nay.”
Vân Sơn