Bệnh nhân nặng nhất vụ sập giàn giáo đã được xuất viện

(Dân trí) - Sau 13 ngày được chuyển ra khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) điều trị, bệnh nhân Cao Xuân Hòa - một trong 4 bệnh nhân nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã bình phục hoàn toàn và có thể trở về ra đình.

Vợ chồng bệnh nhân Cao Xuân Hoà trong ngày ra viện
Vợ chồng bệnh nhân Cao Xuân Hoà trong ngày ra viện

Ngày 8/4, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai đã vui mừng thông báo về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 22h30, ngày 27/3, sau hai ngày vụ sập giàn giáo xảy ra, bệnh nhân Cao Xuân Hoà được chuyển đến Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai trong tình trạng chấn thương ngược ngực, tràn khí, tràn máu màng phổi 2 bên dựng dập phổi ARDS, gãy xương sườn 2 bên, vỡ xương chậu, suy hô hấp nặng buộc phải thở máy, mất máu nặng với tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, BV Bạch Mai đã hội chẩn liên khoa với các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực như: hô hấp, hồi sức, cấp cứu, lồng ngực…và yêu cầu sử dụng những phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân. Mọi quy trình chuyên môn kỹ thuật, phác đồ điều trị được thực hiện nghiêm ngặt, kíp bác sĩ, điều dưỡng điều trị theo dõi đánh giá bệnh nhân chặt chẽ hàng ngày, hàng giờ, kịp thời xử trí những biến bất thường.

Sau hơn 10 ngày nỗ lực điều trị, bệnh nhân Hoà đã tự thở, tỉnh táo, tổn thương phổi và màng phổi 2 bên ổn định, mạch huyết áp ổn định và đến ngày 8/4 bệnh nhân đã khỏe khoắn, được xuất viện trở về với gia đình.

Tại lễ tiễn bệnh nhân nặng vụ sập giàn giáo được xuất viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có mặt, ân cần thăm hỏi bệnh nhân Hòa, chúc mừng anh Hòa đã bình phục và sắp trở về với cuộc sống bình thường. Bộ trưởng cũng bày tỏ sự khen ngợi những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ BV Bạch Mai đã cứu sống một bệnh nhân nặng tưởng như không qua khỏi bởi chấn thương nặng nề.

Nữ Bộ trưởng cũng chia sẻ, ngay khi biết thông tin về vụ sập giàn giáo nghiêm trọng với con số thương vong lớn, Bộ trưởng đã chỉ đạo hệ thống y tế phải tập trung cao nhất sức người, sức của quyết tâm bằng mọi cách cứu sống, hạn chế thấp nhất con số thương vong trong vụ sập giàn giáo. Công tác ứng cứu y tế đã rất kịp thời, các bệnh nhân bị thương đều được chăm sóc, cấp cứu, điều trị tốt nhất.

Chị Vũ Thị Đào, vợ BN Hòa không giấu khỏi những giọt nước mắt khi nhớ lại những ngày nhận hung tin. “Tôi ở xa, nghe tin chồng gặp nạn đã nghĩ không còn ngày được gặp lại chồng, cảm giác như cuộc sống đã chấm hết. Giờ đây chồng tôi từ cõi chết trở về với gia đình, tất cả là nhờ công các bác sĩ BV Bạch Mai, bản thân tôi cũng cảm thấy như chính mình được sinh ra lần nữa”, chị Đào nói.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới thăm bệnh nhi Vừ Mí Chá
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới thăm bệnh nhi Vừ Mí Chá

Cũng trong ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến khoa Nhi, BV Bạch Mai thăm hỏi trường hợp cháu Vừ Mí Chá ( 2 tuổi, người dân tộc H’Mông) trước đó bị rắn cắn nguy kịch. Tận mắt chứng kiến bệnh nhi Vừ Mí Chá tỉnh táo, chơi đùa với bố mẹ nữ Bộ trưởng rất vui mừng.

Bà Tiến cũng đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện Bạch Mai đã cứu được bé Vừ Mí Chá qua cơn nguy kịch. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, đến thời điểm này, bệnh nhi Vừ Mí Chá đã qua cơn nguy kịch, không có chiều hướng xấu đi. Bé đã tỉnh táo, ăn tốt, chơi đùa tuy nhiên vẫn phải làm thêm các xét nghiệm để theo dõi tích cực, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

PGS Dũng cũng báo cáo Bộ trưởng số tiền bé Vừ Mí Chá nhận được từ các tấm lòng hảo tâm qua bệnh viện đã lên đến hơn 800 triệu đồng. Toàn bộ chi phí chữa trị cho em bé cũng được giám đốc BV Bạch Mai quyết định miễn phí hoàn toàn và miễn phí cả ăn uống, nghỉ ở nhà lưu trú cho người chăm nom bé.

Hồng Hải