Huế:

Bệnh nặng thêm vì uống thuốc Nam chữa ung thư!

(Dân trí) - Tại BV Trung ương Huế, có khá nhiều bệnh nhân đã từng uống thuốc nam nhập viện trong tình trạng nặng. Lúc này, họ mới tiếc vì đã không vào viện sớm hơn.

Có mặt tại Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, BV Trung ương Huế chiều 7/5, chúng tôi được các bác sĩ tạo điều kiện cho tiếp xúc với các bệnh nhân uống thuốc nam không khỏi buộc phải vào đây để điều trị ung thư theo cách truyền thống và đa số đã khỏe hơn nhiều so với lúc dùng thuốc nam.

Như trường hợp bệnh nhân Trần Thị M.L (51 tuổi, nội trợ, trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Khi chị L. phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 1, các bác sĩ nói khối u nhỏ nhưng phải mổ. Tuy nhiên, vì sợ, chị đã không dám… lên bệnh viện nữa mà nghe bạn bè, người quen mách ở đâu có thuốc nam hiệu quả là chị L. tìm đến.

4 năm sau, khối u bên ngực phải ngày càng lớn, kèm theo đó là viêm loét, buộc chị L. phải vào bệnh viện điều trị. Lúc này ung thư của chị đã ở giai đoạn 3. Chị L. cảm thấy ân hận vì nếu vào viện sớm, cắt bỏ khối u thì bệnh tình có thể đã được khống chế.


Tương tự là trường hợp bà Huỳnh Thị E. (64 tuổi, nghề buôn bán, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang). Bà E. cũng bị bệnh ung thư vú, nhưng không tới bệnh viện mà đi chữa thuốc nam. Hơn 1 năm uống thuốc từ một thầy trong làng, khối u đã biến chứng dữ dội, lan từ trong ra ngoài làm ngực biến dạng rất kinh hoàng.

Chuyển vào Khoa Ung bướu, BV Trung ương Huế, các bác sĩ xác định bệnh nhân E. đã ở giai đoạn 4. Hiện sức khoẻ của bà E đã tốt hơn hẳn nhờ được phẫu thuật cắt bỏ và điều trị đúng cách.

Bà E. có lời khuyên đến các bệnh nhân sau này, nếu bị bệnh thì nên vào bệnh viện ngay để được các bác sĩ điều trị theo phương pháp khoa học, chứ tự chữa hay uống thuốc nam như bà thì bệnh ngày càng nặng hơn.


Đặc biệt là trường hợp chị Trần Thị D. (46 tuổi, nghề uốn tóc, trú Thanh Hóa), khi phát hiện ra ung thư vú đã đi điều trị tại bệnh viện. Sau khi cắt bóc tách khối u, điều trị hoá chất 1 năm, bệnh tiến triển, chị D. tiếp tục uống thuốc, dùng hóa chất liều cao hơn. 4 năm sau, thấy bệnh vẫn không bớt nên chị có dùng thêm thuốc nam kết hợp. Đúng 1 năm sau, bệnh chị bỗng nặng hơn, ung thư bất ngờ di căn qua xương.

Qua việc xem quảng cáo trên mạng của một thầy thuốc nam tên N.H.K. ở Hà Nội, chồng chị K. là anh Lê Văn Bích đã mua 60 liều thuốc nam dùng trong 20 ngày với giá 4,5 triệu đồng. Sau khi cho vợ uống đến liều thứ 48, bỗng tinh thần chị D. hoảng loạn, hay nói nhảm và sợ sệt ngay cả người thân trong nhà. Tiếp đó, chị bị liệt hẳn 2 chân không đi được, cả người đau nhức.

Bệnh nặng thêm vì uống thuốc Nam chữa ung thư!
Chị D. sau khi dùng thuốc nam 48 liều đã bị liệt hẳn 2 chân. Giờ chị đang bị ung thư vú và ung thư xương do di căn

Đưa vào BV Trung ương Huế, giờ chị D. đã đỡ phần nào. Vợ chồng chị cho rằng: Sau khi dùng thuốc nam thì bệnh tình nặng hơn. Giá mà đừng dùng, nhất là dùng liều của thầy K. thì chắc bệnh đã không nặng đến thế. 

“Tôi sẵn sàng làm chứng cho báo chí thuốc nam của ông K. này không giúp gì cho vợ tôi mà còn làm bệnh thêm trầm trọng. Một số người hàng xóm ở quê cũng bị ung thư, điều trị hóa trị, xạ trị ở bệnh viện thông thường mà tôi thấy họ vẫn khỏe, còn vợ tôi thì như thế này”, anh Bích bức xúc.


Hiện chưa thể kết luận có phải bệnh nhân uống thuốc nam là nguyên nhân dẫn đến ung thư nặng hơn hay không? Nhưng khách quan cho thấy, các người bệnh trên sau thời gian uống bệnh không thấy nhẹ mà còn nặng thêm. Vậy nên các bệnh nhân ung thư nên chăng phải cực kỳ cẩn trọng trong việc dùng thuốc nam để điều trị bệnh ung thư!

Đại Dương