Bé trai 4 tuổi bị bỏng 90% cơ thể, nghi bị hàng xóm tạt xăng

Biên Thùy

(Dân trí) - Đang chạy chơi với bạn hàng xóm, bé trai 4 tuổi bất ngờ bị hóa thành "ngọn đuốc sống". Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng đến 90% cơ thể.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đang tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bỏng xăng rất nặng. Bệnh nhi là bé Y.T. (4 tuổi, quê Kon Tum).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/10, bé T. được gia đình dẫn theo đến một tiệc cưới. Vì bé quấy khóc nên người cha dắt về nhà rồi tiếp tục đi nhậu. Lúc này, bé chạy sang hàng xóm chơi cùng bạn.

Khoảng 16h cùng ngày, một thợ xây đang ngồi trên giàn cao phát hiện toàn thân bé bốc cháy. Nhân chứng đã đến dập lửa rồi gọi báo cho người nhà đưa đi bệnh viện.

Từ bệnh viện tỉnh, rạng sáng 10/8, bé T. vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng lửa xăng đến 90% khắp nơi trên cơ thể.

"Tôi không biết con mình và cháu bé hàng xóm (học lớp 3) đùa giỡn thế nào mà ra nông nỗi này. Xăng do gia đình hàng xóm tích trữ trong nhà để chạy máy cắt cỏ...", cha bé T. nói.

Bé trai 4 tuổi bị bỏng 90% cơ thể, nghi bị hàng xóm tạt xăng - 1

Bệnh nhi đang được theo dõi sát sau khi phẫu thuật ghép da (Ảnh: CTV).

Để điều trị cho bé, các bác sĩ đã lóc toàn bộ da đùi của người cha để ghép cho bệnh nhi. Ngày 16/1, ca phẫu thuật được thực hiện trong 4 giờ.

Anh K. chia sẻ, vợ chồng anh có 8 người con, sinh sống bằng nghề nông nên thu nhập rất bấp bênh. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, phòng Công tác xã hội của bệnh viện và các mạnh thường quân đã giúp đỡ viện phí điều trị cho bệnh nhi. Hiện chưa biết khi nào bé T. mới có thể xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo, đã có nhiều bệnh nhân bỏng nặng khi trữ xăng trong nhà. Nhiều trường hợp cha mẹ không theo sát con, để trẻ lấy xăng chơi và xảy ra tai nạn đau lòng. 

Với những ca bỏng xăng, ngoài nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh nhân cũng đối diện với di chứng nặng nề, kéo dài như sẹo co rút, biến dạng cơ thể và ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý.