TPHCM:

Người mẹ lóc toàn bộ da đùi ghép cho con trai 5 tuổi bỏng thương tâm

Hoàng Lê

(Dân trí) - Bị bỏng 93% cơ thể, bé trai không còn vùng da lành nào để ghép. Bác sĩ đã lóc da vùng đùi người mẹ hiến để ghép cho con, cố gắng níu giữ sinh mạng mong manh của bệnh nhi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, những ngày qua nơi đây đang làm tất cả mọi cách để có thể cứu chữa cho một bệnh nhi bị bỏng thương tâm.

Người mẹ lóc toàn bộ da đùi ghép cho con trai 5 tuổi bỏng thương tâm - 1

Khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhi là bé T.K. (5 tuổi, quê Ninh Bình), nhập viện vào cuối tháng 10 trong tình trạng bỏng lửa cồn toàn thân. Theo lời kể của gia đình, thời điểm xảy ra sự việc, bé đang cầm chai cồn trong nhà chạy ra ngoài chơi và xịt trúng vào đống lửa đang cháy, khiến cơ thể hóa thành "ngọn đuốc sống".

Thời điểm được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1, ngoài bỏng nặng độ 2-3 diện tích 93%, bé K. còn bị sốc, suy hô hấp do bỏng đường thở. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, dùng kháng sinh cao hết mức, thuốc vận mạch mạnh, hỗ trợ tuần hoàn, cho bệnh nhân thở máy cùng hàng loạt biện pháp can thiệp khác.

Người mẹ lóc toàn bộ da đùi ghép cho con trai 5 tuổi bỏng thương tâm - 2

Bé K. bị bỏng lửa cồn diện tích đến 93%, phải băng bó khắp người (Ảnh: Hoàng Lê).

Vì diện tích bỏng gần như toàn bộ cơ thể, mỗi lần thay băng cho bệnh nhi cần từ 5 đến 7 nhân viên y tế thực hiện, rất cực và cũng khiến bé chịu nhiều đau đớn. Quá trình nằm viện, bệnh nhi còn bị nhiễm khuẩn vết bỏng, nhiễm nấm huyết và viêm phổi nặng. Đây là điều khó tránh khỏi khi vết thương hở quá nhiều.

Trải qua gần 2 tháng điều trị tích cực, hơn 20% diện tích da bé đã lành, các vùng còn lại cũng được xử lý sạch để có thể ghép da. Tuy nhiên, bé không còn vùng da nào có thể sử dụng được cho cuộc mổ.

Người mẹ lóc toàn bộ da đùi ghép cho con trai 5 tuổi bỏng thương tâm - 3

Mẹ bé K. sau khi lóc da 2 bên đùi để ghép cho con (Ảnh: CTV).

Sau khi hội chẩn, các hướng đến việc lấy da của người mẹ để "ghép da đồng loại" cho con, nhằm giúp bé hạn chế tình trạng nhiễm trùng vì vết thương hở. Sau khi được bác sĩ thông báo việc này, chị H., mẹ bé K. hoàn toàn chấp thuận.

"Bên cạnh việc người nhà đồng ý cho da cũng cần một số điều kiện, như người hiến không có bệnh nền, có thể gây mê được... Không biết có thể cứu được bệnh nhân hay không nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, lấy da vùng đùi của mẹ ghép cho bé, tạo màng sinh học che phủ vết thương. Hy vọng chờ được đến lúc da bệnh nhi lành lại" - bác sĩ Diệp Quế Trinh chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Trinh, trong trường hợp việc phẫu thuật tiến triển thuận lợi và bệnh nhi được cứu sống, bé vẫn sẽ đối diện với di chứng sẹo hẹp khí quản, các di chứng về vận động, sẹo bỏng về sau, phải thực hiện các biện pháp vật lý trị liệu, điều trị phục hồi kéo dài.

Theo thống kê, chỉ trong 2 tháng gần đây, khoa Phỏng - Tạo hình của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận hàng loạt trường hợp bỏng lửa cồn nặng. Vào tháng 11, các bác sĩ đã chứng kiến một trẻ không qua khỏi vì bỏng lửa cồn diện tích 85%. Gần nhất trong ngày 27/12, khoa lại tiếp nhận một bé trai bỏng 40% khi đang cầm chai cồn chơi dưới bếp.

Người mẹ lóc toàn bộ da đùi ghép cho con trai 5 tuổi bỏng thương tâm - 4

Bé trai bỏng lửa cồn mới nhất phải vào Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị (Ảnh: Hoàng Lê).

"Sau mùa dịch, nhiều trẻ vẫn dùng cồn xịt chơi, nếu không cẩn thận sẽ gây bỏng. Bỏng lửa cồn để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống, khiến bệnh nhân gần như phải gắn bó với bệnh viện cả đời điều trị di chứng.

Đây là lời cảnh báo cho phụ huynh quan tâm giáo dục con em hơn. Những chai cồn dung tích lớn cần phải được chiết ra và để xa tầm tay trẻ" - bác sĩ khuyến cáo.