Bé sơ sinh suýt mất mạng vì “lang vườn”

Thấy cháu Q.M. có triệu chứng hơi thở khò khè, ho, người thân của cháu Q.M. đã đón “lang vườn” về trị bệnh bằng cách dùng thuốc không rõ nguồn gốc để rơ lưỡi móc nhớt đồng thời cắt 4 dấu trên bụng bé với lý do “để cho bé không bị vặn mình”.

Cháu M. đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Cháu M. đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.
 
Đến sáng 14/3, bệnh nhi L.N.Q.M. (SN 2014) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tự thở bình thường được.

 
Bé Q.M. là con gái của chị N.Q.N., thị trấn Vĩnh Bình (Gò Công Tây, Tiền Giang).

 
Trước đó, do thấy cháu Q.M. có triệu chứng hơi thở khò khè, ho, người thân của cháu Q.M. đã đón bà Nguyễn Thị Nhỏ (SN 1954, ngụ xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây) về trị bệnh. Bà Nhỏ cho rằng cháu Q.M. bị đẹn nhớt nên đã dùng thuốc không rõ nguồn gốc để rơ lưỡi móc nhớt đồng thời cắt 4 dấu trên bụng bé với lý do “để cho bé không bị vặn mình”.

 
Khi bị bà Nhỏ cho tay vào miệng rơ lưỡi, móc nhớt thì cháu Q.M., bắt đầu có biểu hiện khó thở, toàn thân tím tái. Gia đình đưa cháu Q.M., đến Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây và tiếp tục chuyển cháu Q.M. đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu khi tình trạng nguy kịch.

 
Bác sĩ Võ Hữu Đức, bác sĩ điều trị cho cháu Q.M., ở khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang là cho biết, khi tiếp nhận, cháu Q.M., đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Cháu bị suy hô hấp nặng, toàn thân tím ngắt, cơ giãn, lòng tử co nhỏ dưới 1mm, đặc biệt trên bụng có 4 dấu cắt mới.

 
Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay bằng cách cho bé thở máy. Qua chẩn đoán, bé bị viêm phổi sơ sinh nặng nên đã sử dụng kháng sinh thế hệ mới để điều trị đồng thời theo dõi ngộ độc. Rất may bé đã được cứu sống. Hiện tại bé vẫn chưa thể tự thở hoàn toàn được nên phải có hỗ trợ thở.

 
Theo Thịnh Tiến

Petrotimes