Bé gái "đen kịt" khi vào viện, cha mẹ cũng bỏng nặng trong vụ cháy ở TPHCM
(Dân trí) - "Lúc đó em rất hoảng loạn, cháy lớn lắm. Khi được đưa vào viện người em bị khói bụi bám đen kịt", một trong các nạn nhân của vụ cháy lớn xảy ra ở TPHCM kể lại.
Ngày 7/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ cháy tiệm bánh kem xảy ra ngày 24/2 ở phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), sau gần 2 tuần điều trị.
Trẻ bỏng hô hấp nặng phục hồi ngoạn mục
Trường hợp đầu tiên là bé trai tên P.D.H. (15 tuổi) nhập viện trong tình trạng tri giác tỉnh táo, suy hô hấp, chỉ số oxy máu (SpO2) 92%. Ảnh chụp X-quang ngực cho thấy bệnh nhân bị thâm nhiễm lan tỏa phổi trái, nội soi hô hấp ghi nhận bỏng đường thở độ 3-4, toàn bộ niêm mạc đường thở bị khói bám kín.
Sau khi rửa bụi than trong đường thở bằng nước muối vô trùng, nhận thấy tình trạng quá nặng, ekip điều trị đã đặt nội khí quản và chuyển bé trai đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU).

Nạn nhân 15 tuổi trong vụ cháy tiệm bánh kem ở TPHCM (Ảnh: Khánh An).
Tại đây, bệnh nhân được cho thở máy thông số cao, sử dụng thuốc an thần, kháng sinh, bù dịch. Quá trình chăm sóc bệnh nhân, các bác sĩ lại phát hiện tình trạng bỏng đường thở khiến bệnh nhân chịu đau đớn, huyết áp tăng.
Sau 3 ngày nằm ở phòng hồi sức và được giảm đau tích cực, bệnh nhân ổn định về đường hô hấp và tình trạng nhiễm trùng. Lúc này, các bác sĩ tiến hành nội soi lần 2, phát hiện mô viêm (tình trạng đường thở viêm, phù, nề, đường thở bong rộp) vẫn còn.
Ekip điều trị tiếp tục hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, sử dụng thuốc kháng viêm và các biện pháp hỗ trợ khác, nhằm làm giảm tình trạng viêm, bớt tạo sẹo cho bệnh nhân.
Bác sĩ chuyên khoa II Lê Bình Bảo Tịnh, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, một bệnh nhân bị tổn thương hô hấp nhiều cần theo dõi thời gian dài (5-10 năm) để đánh giá vết thương kỹ lưỡng, nhằm giúp trẻ có cuộc sống khỏe mạnh và hạn chế tối đa các di chứng.
Sau lần nội soi thứ 2 cho thấy tổn thương viêm có cải thiện, các bác sĩ cho bệnh nhân điều trị thêm kháng viêm và kháng sinh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Bé H. hồi phục tốt sau nhiều ngày điều trị (Ảnh: Khánh An).
Sau 1 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt và bớt đau hẳn, được tập thở và cai máy thở.
"Vừa rút ống thở, bệnh nhân đã nói chuyện được. Khi nghe bệnh nhân nói "con khỏe rồi", cả ekip vui mừng vỡ òa vì giọng cháu trong, thanh. Điều này cho thấy là bệnh nhân đã phục hồi rất tốt", Phó giáo sư Phạm Văn Quang, Trưởng khoa ICU chia sẻ.
Đến hiện tại, diễn biến sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến thuận lợi, đã thở tự nhiên và sẽ được xuất viện trong ngày 7/3.
Trường hợp kế tiếp là bé gái tên Đ.N.Y. (13 tuổi), nhập viện trong tình trạng bụi than kín vùng mặt, quanh mũi và trong họng; nhiều vết bỏng trợt da rải rác 2 tay và trên mặt. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, soi đường thở, chẩn đoán bỏng da diện tích 12% độ 2-3, bỏng đường thở độ 3-4, thở máy.

Bé Y. điều trị tại khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Khánh An).
Bác sĩ chuyên khoa II Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình cho biết, bệnh nhân được dùng kháng sinh, bù dịch, thay băng điều trị bỏng. Sau 1 tuần tích cực điều trị, bệnh nhân được rút ống thở vào ngày 5/3. Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi tốt, dự kiến sớm được xuất viện.
Trường hợp còn lại là một bé trai 9 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng nhẹ vùng cẳng tay, cẳng chân. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng da độ 1-2 vùng cẳng tay, cẳng chân, diện tích dưới 20%. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã cho bệnh nhân xuất viện điều trị ngoại trú.
Trốn vào nhà vệ sinh dội nước lên người khi cháy lớn
Nhớ lại hôm xảy ra hỏa hoạn, P.D.H. vẫn còn bàng hoàng. Cậu bé cho biết, đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, em từ Thái Bình vào TPHCM để chơi ở nhà chú. Hôm xảy ra sự việc, em đang ngủ thì có người lớn tiếng gọi.
Khi tỉnh dậy, H. phát hiện tầng dưới nhà đang cháy lớn, mọi người bắt đầu chạy lên. H. cùng mọi người trên tầng 3 mở vòi nước để dập lửa nhưng không thành. Họ cũng không thể đập cửa sổ bên hông nhà để thoát ra, vì phía ngoài cửa bọc sắt.
Lúc đó, một người ở trọ gọi các bé vào nhà vệ sinh, đổ nước lên người. H. sau đó hôn mê, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm tại bệnh viện trong tình trạng khó thở. Đến nay khi tình hình sức khỏe đã ổn định, H. cảm thấy biết ơn vì mình đã may mắn được bác sĩ cứu sống.
Tương tự, bé gái tên Y. cho biết cũng được một người ở trọ đổ nước lên người, sau đó trốn vào nhà vệ sinh và ngất lúc nào không biết. Đến khi được đưa vào viện cấp cứu và được đặt ống nội khí quản, Y. vẫn tỉnh táo và giao tiếp được với các bác sĩ.

Tay của bé Y. còn băng bó nhiều vì các vết thương bỏng (Ảnh: Khánh An).
Khi kể lại sự việc, mắt bé Y. rưng rưng. Bố mẹ em vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phải nhờ một người chị họ chăm sóc.
"Lúc đó em rất sợ và hoảng loạn, cháy lớn lắm. Khi được đưa vào viện là người em bị khói bụi bám đen kịt. Em mong bố mẹ sớm khỏe, để gia đình em gặp nhau", Y. tâm sự.
Phó giáo sư Phạm Văn Quang khuyến cáo, mọi người nên chú trọng trang bị kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em. Bởi trẻ thường thiếu kinh nghiệm và dễ hoảng loạn trong tình huống nguy cấp, dẫn đến việc không kịp phản ứng hoặc đưa ra quyết định đúng đắn để tự cứu mình khi gặp sự cố như cháy nổ.
Cụ thể, cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản như làm ướt người, đóng kín cửa nhà vệ sinh, bò thấp để tránh hít phải khói độc, hay sử dụng khăn ướt che mũi miệng và nhận biết lối thoát hiểm. Những điều này có thể giúp giảm nguy cơ thương vong đáng kể.
Việc thực hành các tình huống giả định tại gia đình và trường học cũng rất quan trọng, để các bé sẽ bình tĩnh hơn khi xảy ra sự cố và có nhiều cơ hội thoát hiểm an toàn hơn.
Theo thông tin tại khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, 4 trường hợp người lớn bị bỏng trong vụ việc nêu trên mà nơi này điều trị đang dần ổn định sức khỏe.