Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới!

(Dân trí) - “Anh tin chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch Covid-19. Ngày em trở về, mình sẽ làm đám cưới”, anh Dũng nói với vợ sắp cưới trong cái ôm thật chặt trước khi chị cùng đoàn lên đường.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 1
Sáng 20/8, 16 bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An lên đường tăng viện cho các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng với niềm tin cuộc chiến đấu sẽ sớm kết thúc.

Sẵn sàng chia lửa ở điểm nóng

Sáng nay, 16 cán bộ, nhân viên ngành y tế Nghệ An lên đường vào tăng viện cho Đà Nẵng. Mang theo “tinh thần Xô Viết”, họ tin tưởng cuộc chiến đấu sẽ sớm kết thúc, dịch Covid-19 sẽ bị đẩy lùi.

16 bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An sẽ được tăng viện cho các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trước đó, trong buổi gặp mặt đoàn trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện của các cán bộ y tế đi vào vùng dịch “chiến đấu” chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 2
Kỹ thuật viên sinh hóa Hoàng Thị Lý (thứ 3 từ trái sang) là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn. Năm nay, Lý vừa bước sang tuổi 23.

Bên cạnh yêu cầu các bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch làm tốt hoạt động tự phòng dịch cho bản thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng mong muốn mỗi thành viên của đoàn tích cực học tập các kiến thức, kỹ năng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 để về phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 3
Bác sĩ Phùng Đức Lâm (áo vàng) nhận được thông báo tăng viện cho Đà Nẵng vào ngày hôm qua. Với anh, tăng viện cho Đà Nẵng thời điểm này là trách nhiệm và nghĩa vụ của người thầy thuốc.

Sáng 19/8, bác sĩ Phùng Đức Lâm (SN 1991, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An) nhận được thông báo cùng đoàn vào tăng viện cho Đà Nẵng. Đây cũng là bác sĩ duy nhất của Bệnh viện 115 Nghệ An được chọn dù có rất nhiều người đăng ký.

“Khi bắt gặp hình ảnh những đồng nghiệp kiệt sức sau nhiều ngày làm việc liên tục ở tâm dịch, tôi lặng người đi. Với tôi, tham gia tăng viện cho Đà Nẵng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ người thầy thuốc, mà còn là vinh dự được đóng góp chuyên môn của mình, cùng với Đà Nẵng và cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 4
Gửi lại 2 con nhỏ cho bố mẹ, kỹ thuật viên xét nghiệm Nguyễn Thị Hảo tự tin lên đường.

Khi Sở Y tế có công văn gửi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cử bác sĩ, kỹ thuật viên chi viện chống dịch Covid-19 cho thành phố Đà Nẵng, kỹ thuật viên Nguyễn Văn Khánh (Khoa Xét nghiệm) đề đạt nguyện vọng được tham gia. Với Khánh, tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 là trách nhiệm của một nhân viên y tế, một đảng viên trẻ.

Quyết định của Khánh được vợ và bố mẹ hết sức ủng hộ và động viên anh yên tâm lên đường.

“Vào vùng dịch, bản thân tôi sẽ phát huy được chuyên môn của mình, đó là thực hiện các xét nghiệm liên quan sinh hóa, các chỉ tiêu về chức năng của những bộ phận trong cơ thể như gan, thận... hỗ trợ điều trị. Tôi sẽ cố gắng, nêu cao quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Khánh tâm sự trước khi lên đường.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 5
Gửi lời chào người thân, quê hương lên đường vào tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Hậu phương vững chắc của những người trên tuyến đầu chống dịch

Sáng nay, rất đông người thân, đồng nghiệp của các bác sĩ, nhân viên y tế đoàn Nghệ An đến tiễn họ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ôm chặt đứa con trai út, nắm tay bố, mẹ gửi gắm chăm sóc 2 con, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hảo (SN 1982, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) bước lên xe. Chị thấy vinh dự khi được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ nhưng người mẹ này vẫn lấn cấn trong lòng bởi 2 đứa con chuẩn bị bước vào một năm học mới mà không có mẹ bên cạnh.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 6
Người thân tiễn chân lên đường với niềm tin tưởng dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế, các bác sĩ, nhân viên y tế Nghệ An sớm trở về.

Cậu bé Đặng Quang Huy (10 tuổi) bẽn lẽn nép sau lưng ông ngoại. “Mẹ dặn cháu ở nhà phải ngoan, nghe lời ông bà, chăm học, mẹ sẽ sớm về thôi”.

Từng công tác trong ngành y tế, hơn ai hết bà Phạm Thị Tuyết (mẹ chị Hảo) hiểu sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cũng như vai trò của người thầy thuốc, nhân viên y tế trong cuộc chiến này. Bởi vậy, khi con gái thông báo sẽ vào Đà Nẵng góp sức chống dịch, gửi gắm 2 đứa cháu trong khoảng thời gian đi làm nhiệm vụ, bà Tuyết động viên con yên tâm lên đường.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 7

“Mong con vững vàng ở tuyến đầu chống dịch, bố mẹ sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Mong Đà Nẵng sớm chiến thắng dịch Covid-19 để Hảo sớm trở về với hai con, với bố mẹ”, bà Tuyết xúc động tâm sự.

Trao bó hoa hồng với người vợ sắp cưới như một lời hẹn ước “hết dịch trở về mình cưới nhau”, anh Đào Công Dũng dặn dò bác sĩ Cao Thị Kim Băng. Hai lần lỡ hẹn với đám cưới, anh cũng buồn nhưng thấu hiểu cho đặc thù công việc của người yêu nên vẫn vui vẻ động viên bác sĩ Băng lên đường.

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 8
Anh Đào Công Dũng tiễn người yêu là bác sĩ Cao Thị Kim Băng lên đường làm nhiệm vụ nơi tâm dịch cùng lời hẹn: "Hết dịch em trở về, mình sẽ làm đám cưới".

“Anh tin chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch Covid-19. Ngày em trở về, mình sẽ làm đám cưới”, anh Dũng nói với vợ sắp cưới trong cái ôm thật chặt trước khi chị cùng đoàn lên đường.

Chiều 19/8, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức buổi tập huấn chuyên môn và gặp mặt đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, phục vụ các bệnh viện dã chiến tại TP Đà Nẵng.

PGS.TS. Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có Công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này.

Ngày 15/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký Công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế (2 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 2 bác sĩ truyền nhiễm, 2 bác sĩ xét nghiệm, 03 kỹ thuật viên huyết học, 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng. 

Bác sĩ lên đường chi viện Đà Nẵng: Hết dịch trở về, mình sẽ làm đám cưới! - 9

16 y, bác sĩ trong đoàn công tác của tỉnh Nghệ An tăng cường cho Đà Nẵng gặp mặt lãnh đạo tỉnh, ngành y tế.

Lãnh đạo ngành nhấn mạnh, với mỗi người cán bộ y tế, tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ ở Đà Nẵng thời điểm này là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình, cơ quan và toàn ngành y tế Nghệ An. 

Sẵn sàng lên đường, dẫu biết phía trước là chông gai, là hiểm nguy; lãnh đạo Sở đặt niềm hy vọng, 16 cán bộ y tế sẽ cần cù, chịu khó, luôn đề cao tính kỷ luật để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Bùi Đình Long- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Trong lịch sử Ngành y tế Nghệ An - đây là lần đầu tiên cử quân đi giúp tỉnh bạn. Ghi nhận tinh thần tự nguyện của 16 cán bộ, đặc biệt 4 cán bộ nữ, lãnh đạo tỉnh biểu dương ngành y tế và các Bệnh viện tại Nghệ An đã đáp ứng rất nhanh lời kêu gọi hỗ trợ của ngành y tế Đà Nẵng”. 

Nguyễn Phê

 Hoàng Lam