Bác sĩ bay từ đất liền ra đảo Trường Sa mổ đẻ

(Dân trí) - Xác định sản phụ bị thai đa ối có thể gặp khó khăn nếu sinh thường, bệnh viện Quân Y 175 đã cử 2 bác sĩ đáp trực thăng ra đảo thực hiện cuộc mổ bắt con. Nhờ được hỗ trợ chuyên môn, mẹ con chị Phương Ái đã vượt cạn thành công.

 

Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho bác sĩ nơi đảo xa
Thiếu tướng - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn trực tiếp chỉ đạo chuyên môn cho bác sĩ nơi đảo xa

Sáng 1/12, BS Trịnh Hồng Hạnh, Phó chủ nhiệm khoa Sản, bệnh viện Quân Y 175 cùng đồng nghiệp là BS Huỳnh Thị Thanh Giang đã đáp chuyến trực thăng ra bệnh xá đảo Trường Sa lớn thực hiện nhiệm vụ mổ đẻ ngay trên đảo. Một cầu truyền hình trực tiếp về ca mổ được kết nối từ Trường Sa với đất liền.

Theo thông tin từ BS Trần Văn Thành, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện, sản phụ chuẩn bị bước vào ca sinh là chị Nguyễn Bình Phương Ái (29 tuổi, quê Khánh Hòa) hiện đang sinh sống trên đảo Trường Sa. Trước đó, vợ chồng chị đã sinh được 2 người con, ở lần mang thai thứ 3, qua thăm khám định kỳ, bác sĩ tại bệnh xá đảo Trường Sa lớn xác định, thai phụ gặp phải tình trạng đa ối.

Cuộc mổ được truyền hình trực tiếp về đất liền tại bệnh viện Quân Y 175
Cuộc mổ được truyền hình trực tiếp về đất liền tại bệnh viện Quân Y 175

Bệnh xá đảo đã liên hệ với đất liền, nhờ hỗ trợ chuyên môn. Sau cuộc hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ tại bệnh viện Quân Y 175, các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán chị Phương Ái bị thai đa ối. Nếu sinh thường sản phụ sẽ phải đối mặt với các nguy cơ: khi chuyển dạ, thai nhi sẽ ở thế ngôi đầu cao hoặc ngôi trán, ngôi mặt, ngôi chéo; tình trạng đờ tử cung có thể dẫn tới băng huyết sau sinh; nhau bong không được trọn vẹn.

Ngày dự sinh của chị Phương Ái là 6/12 nhưng bệnh viện Quân Y 175 đã xin ý kiến Bộ tổng tham mưu, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc Phòng) và quyết định cử 2 bác sĩ chuyên khoa sản mang theo một số thiết bị và thuốc men, đáp trực thăng, thực hiện nhiệm vụ mổ bắt con ngay tại bệnh xá đảo Trường Sa lớn.

Sự xúc động pha lẫn niềm vui của thân nhân và các bác sĩ
Sự xúc động pha lẫn niềm vui của thân nhân và các bác sĩ

Lúc 10h ngày 1/12, công tác chuẩn bị cho cuộc mổ bắt đầu diễn ra, dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp từ Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện Quân y 175. Sau khi thực hiện gây tê tủy sống cho sản phụ, đến 11h35, bác sĩ bắt đầu công đoạn mổ bắt con. Đúng 11h48, bé gái với cân nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của cả ê kíp phẫu thuật và người thân từ đảo xa cho tới đất liền.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn vui mừng cho biết: “Đây là lần thứ hai, chúng tôi thực hiện thành công việc mổ sinh ngay trên bệnh xá đảo Trường Sa lớn (ca mổ lần trước diễn ra vào năm 2010 - PV). Cả hai cuộc vượt cạn đều “mẹ tròn con vuông” đã khẳng định tình thắm thiết quân dân, nơi phên dậu của tổ quốc các bác sĩ vẫn luôn chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân và các chiến sĩ để mọi người an tâm hoàn thành nhiệm vụ bám biến giữ trời.”

Vân Sơn