Ám ảnh mất "súng": Bệnh kỳ lạ của đàn ông

Một bệnh dịch kỳ lạ khiến những người đàn ông khỏe mạnh hoảng loạn vì cho rằng “súng ống” của họ đã biến mất, trong khi trên thực tế, nó vẫn hoàn toàn nguyện vẹn.

Nỗi ám ánh kinh hoàng

 

Tháng 9/2003, một nhà buôn người Sudan sống ở Khartoum tiếp một khách hàng đến từ Tây Phi. Vì bất đồng trong chuyện làm ăn, hai người đã tranh cãi kịch liệt. Trong lúc giằng co, người khách đã tóm lấy tay vị thương gia và lắc thật mạnh.

 

Thế rồi bỗng nhiên, nhà buôn Sudan cảm thấy “cái ấy” của mình đã chui tụt vào trong cơ thể. Hoảng loạn, ông vội chạy đến bệnh viện. Nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Ông vẫn hoàn toàn “nguyên vẹn”.

 

Trong khi đó, nhà buôn cứ khăng khăng rằng mình đã bị mất chức năng làm đàn ông. Ông tiếp tục đi đến các bệnh viện khác trong thành phố, nhưng tất cả đều trả lời như nhau: mọi thứ vẫn ổn, “máy móc” đầy đủ, hoạt động tốt.

 

Những chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong những ngày tiếp theo, ít nhất 40 người đàn ông, đều hoàn toàn khỏe mạnh, nháo nhác chạy đến các bệnh viện ở Khartoum vì tin rằng “súng ống” của họ đã bị một người Tây Phi bí ẩn mà họ gọi là “bạn của quỷ Satan” phù phép cho biến mất sau khi ông ta bắt tay họ.

 

Sự hoảng loạn của các quý ông ở Khartoum năm 2003 là một trong những đợt bùng phát gần đây nhất của Koro, một chứng bệnh thần kinh khiến cho nam giới (và đôi khi cả phụ nữ) tin rằng bộ phận sinh dục của họ đã bị lặn vào trong cơ thể.

 

Các ca bệnh Koro thường xảy ra riêng lẻ, nhưng cũng có khi lan rộng khắp một thành phố, một đất nước, hoặc thậm chí một lục địa, gây ra một làn sóng hoảng loạn. Bệnh viện và các đồn cảnh sát sẽ quá tải vì hàng trăm người đến khám. Sau vài tuần, mọi chuyện sẽ chấm dứt và những người tin rằng mình “mất súng” sẽ bình thường trở lại.

 

Bệnh lạ

 

Những gì xảy ra ở Khartoum chỉ là một phần trong đợt “dịch” Koro tại trung và tây phi trong hơn một thập kỷ. Căn bệnh bùng phát lần đầu tiên tại Nigeria năm 1990, khi khắp Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria lan truyền lời đồn đại về những người lạ mặt dùng tà thuật để lấy cắp “súng” của các quý ông.

 

Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan sang các nước láng giềng như Togo, Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà, Senegal, Gambia..,tồn tại âm ỉ trong suốt nhiều năm và thỉnh thoảng lại rộ lên ở nơi này hay nơi khác.

 

Ngay cả WHO cũng đã phải cử chuyên gia đến nghiên cứu về hiện tượng lạ lùng này. Mặc dù không phát hiện được bất cứ trường hợp nào bị mất “súng” như họ khẳng định, nhưng nhiều người vẫn tin rằng điều đó có thật và nguyên nhân là một thế lực thần bí.

 

Hậu quả đau lòng là đã có những nạn nhân bị giết chết oan uổng do bị nghi là thủ phạm. Năm 1996, 3 người Cameroon bị treo cổ vì tội “phù phép” làm mất “súng ống” của người khác. Năm 2001, tại Nigeria, 8 người truyền đạo Thiên chúa giáo bị đám đông giận dữ thiêu chết vì cùng tội danh.

 

Mặc dù châu Phi là nơi Koro diễn ra trong thời gian dài và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng căn bệnh có lẽ không bắt nguồn từ đây mà từ vùng Đông Nam Á (bản thân cái tên Koro được cho là do từ “con rùa” trong tiếng Malay, ám chỉ việc “súng” bị tụt vào cơ thể như đầu rùa rụt vào trong mai).

 

Koro đặc biệt phổ biến trong cộng đồng người Hoa, có lẽ do sự mê tín vào các thế lực quỷ thần. Tháng 10/1967, sau khi có tin đồn thịt lợn bị nhiễm hormon nữ, ít nhất 446 người đàn ông trong cộng đồng người Hoa ở Singapore đã nhập viện vì tin rằng mình không còn “súng ống”. Sự việc nghiêm trọng đến mức chính phủ nước này đã phải mời các chuyên gia tâm thần học hàng đầu tiến hành nghiên cứu để tìm ra giải pháp trấn an người dân.

 

Những năm sau đó, Koro còn tiếp tục xuất hiện ở Trung Quốc, Hồng Kông và Ấn Độ, nhưng do trình độ nhận thức của người dân đã cao hơn nên không xảy ra những chuyện đáng tiếc và căn bệnh không lan rộng. Cũng do yếu tố văn hóa và nhận thức mà Koro rất hiếm gặp ở châu Âu và châu Mỹ.

 

Theo Hương Tiên

VTC