4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Chồng mất, cuộc sống của mẹ con tôi thay đổi, gặp rất nhiều khó khăn. Hơn 4 năm qua, nhờ có những phần quà và chi phí mà bệnh viện hỗ trợ, tôi cảm thấy được an ủi phần nào", chị Vân Anh chia sẻ.

Tại "Phiên chợ 0 đồng" do Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) tổ chức nhân kỷ niệm 23 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), nhiều hình ảnh nhân văn đã xuất hiện khi có sự góp mặt của đông đảo người dân địa phương, thân nhân và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch - 1

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Trần Anh).

Hay tin có phiên chợ 0 đồng, chị Thúy (ngụ TP Thủ Đức) bồng con gái 11 tháng tuổi từ khoa điều trị xuống khuôn viên bệnh viện tham gia. Vừa lựa quần áo miễn phí, người mẹ vừa chia sẻ, con gái chị nhập viện vì sốt.

"Đây là lần đầu con gái tôi phải nhập viện, mấy ngày qua bé mệt lắm. Lúc đầu được thông báo có phiên chợ, tôi thấy lạ vì nghe nói mọi thứ đều miễn phí. Giờ xuống tham gia tôi rất vui, vì những món đồ đều rất cần thiết", chị Thúy cho biết.

4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch - 2

Người mẹ lựa quần áo cho con gái (Ảnh: Trần Anh).

Còn chị Thủy (42 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bỏ hết công việc vào viện chăm sóc cha bệnh thận, nên sinh hoạt rất bất tiện. "Sáng giờ tôi xuống xem thử và không nghĩ đồ lại còn mới và tốt như vậy. Ngoài được mua sắm miễn phí, tôi còn được tặng bánh, sữa…", người phụ nữ chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, ban lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà cho 10 hoàn cảnh mất người thân trong đại dịch Covid-19. Đây là hoạt động đã được đơn vị duy trì những năm qua.

4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch - 3

Ngoài mua sắm, người tham gia chương trình còn được cắt tóc miễn phí (Ảnh: Trần Anh).

Trong đó, hoàn cảnh của gia đình chị Lương Thị Vân Anh (ngụ TP Thủ Đức) khiến nhiều người xúc động.

Kể với phóng viên Dân trí, người phụ nữ chia sẻ, 4 năm trước, chồng chị được thông báo đã khỏi căn bệnh ung thư máu quái ác sau thời gian dài điều trị. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì người chồng lại nhiễm Covid-19, phải cách ly tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Hơn một tháng sau, vì có bệnh nền, người chồng lâm vào nguy kịch. Chị Vân Anh phải gửi hai con về cho bà ngoại để túc trực chăm sóc chồng. Nhưng vì tình trạng quá nặng, bệnh nhân không qua khỏi.

Kể từ ngày đó, nguồn sống của gia đình chỉ còn trông chờ từ công việc tạp vụ không ổn định từ người vợ, cộng thêm gánh nặng chăm sóc hai con nhỏ khiến chị Vân Anh chới với.

4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch - 4

Người mẹ đưa con đi nhận học bổng và quà hỗ trợ (Ảnh: Trần Anh).

"Từ khi chồng mất, cuộc sống của mẹ con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng suốt hơn 4 năm qua, nhờ có những phần quà và chi phí mà bệnh viện hỗ trợ, tôi cảm thấy được an ủi phần nào...", người mẹ 2 con tâm sự.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, tại "phiên chợ 0 đồng" năm nay, bệnh viện vận động các nhà hảo tâm góp hơn 1.000 phần quà, gồm những nhu yếu phẩm để chia sẻ đến bệnh nhân khó khăn.

4 năm gồng gánh nuôi 2 con của người phụ nữ mất chồng vì đại dịch - 5

Đây là năm thứ 4 Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ những phần quà, học bổng cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19 (Ảnh: Trần Anh).

Đây cũng là năm thứ 4 đơn vị hỗ trợ những phần quà, học bổng cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Song song đó, người dân tham dự chương trình còn được cắt tóc và ăn sáng miễn phí.

Ngoài ra, bệnh viện đã tuyên dương 20 gia đình đoàn viên, công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2023-2024 vì nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đơn vị, là tấm gương sáng cho các gia đình khác noi theo.

Trần Anh - Hoàng Lê