36 tuổi đã mắc bệnh… Alzheimer

(Dân trí) - Vừa mừng sinh nhật lần thứ 40 nhưng Mark Priddy (Cheshunt, Herts, Anh) đã chung sống với bệnh Alzheimer được 4 năm. Hiện anh không thể nói như bình thường, đi bộ lâu hay tự ăn uống.

 

36 tuổi đã mắc bệnh… Alzheimer  - 1

Mark trong ngày sinh nhật lần thứ 40 bên cạnh người vợ chung thủy Dione

 

Lối sống được cho là một trong những nguyên nhân gây bệnh, bao gồm hút thuốc, thừa cân, kém vận động và bị cao huyết áp. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ sự liên hệ nào của những điều trên trong trường hợp của anh Mark.

 

Anh là người chăm tập thể thao, vui tính, đánh yêu và khá gây ấn tượng cho các cô gái. Mark kết hôn với Dione năm 1997 và có 2 cô con gái kháu khỉnh. Cho đến đầu năm 2002, Dione bắt đầu nhận thấy sự thay đổi mơ hồ ở chồng.

 

“Anh ấy trở nên hoảng sợ khi tôi ra khỏi nhà. Anh ấy muốn biết tôi đi đâu. Tôi nghĩ là Mark đang ghen nhưng giờ tôi nhận ra rằng lúc đó anh ấy bắt đầu cảm thấy mất phương hướng - một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer.

 

Tôi trở thành vệ sĩ của chồng bởi nếu không có tôi bên cạnh, Mark sẽ có cảm giác mình bị lạc”, chị Dione nhớ lại.

 

Ở tuổi 33 nhưng Mark đã bắt đầu hay quên và thường xuyên đánh mất chìa khóa. Tại nơi làm việc, anh ấy quên các đơn đặt hàng và nhầm lẫn các hợp đồng. Vài tuần tiếp theo, Mark cho mượn và cả đốt rất nhiều giấy tờ liên quan đến công việc…. Khi thấy vợ tỏ thái độ tức giận, Mark giải thích rằng đó là do áp lực công việc, áp lực thanh toán nợ cho 1 khoản vay thế chấp và việc phải nuôi 2 con nhỏ.

 

Vào đầu năm 2004, sự bất bình thường của Mark đã rất rõ ràng. Dione đã thuyết phục chồng đi khám và anh được kê đơn thuốc chống trầm cảm (các bác sĩ không hề nghi ngờ do bệnh Alzheimer ở người trẻ rất hiếm gặp). Mặc dù Dione cố giả vờ là chồng mình đã khá lên sau khi dùng thuốc nhưng rõ ràng là tình hình ngày càng tệ đi.

 

“Cảm xúc thất thường đến mức mà người ta có thể nói là điên loạn và bác sĩ phải dùng biện pháp cách ly”, Dione nhớ lại.

 

Từ một người cha, người chồng hết lòng vì gia đình, Mark ngày càng xa lánh bọn trẻ, không chơi đùa và thường xuyên nổi những cơn thịnh nộ.

 

“Giọt nước tràn ly là khi chồng tôi trở về trong tình trạng mất điện thoại và chìa khóa ô tô nhưng chẳng mảy may buồn phiền. Tôi đã đuổi anh ấy nhưng sau tất cả tôi nghĩ rằng chồng mình đang bị trầm cảm rất nặng”.

 

Mark cũng ngày càng hoang tưởng, cho rằng các bạn học đang âm mưu chống lại anh - một trong những biểu hiện thường gặp của các bệnh về thần kinh.

 

Tháng 6/2005, chị Dinone nhận được bức thư do sếp của chồng gửi. Trong thư bày tỏ sự lo lắng rằng Mark có thể gây nguy hiểm cho bản thân và đồng nghiệp.

 

Dione đưa chồng tới bệnh viện Northampton General và tại đây, sau khi chụp MRI, các bác sĩ phát hiện thấy có sự suy giảm của các tế bào não. Các bác sĩ yêu cầu Mark đọc 1 câu truyện và kể lại. Tất nhiên, Mark không nhớ bất kỳ một chi tiết nào dù bác sĩ đề nghị chỉ cần nêu ra 1 vài chi tiết đơn giản nhất. Và khi bác sĩ yêu cầu anh viết 1 câu, anh chỉ viết “Tottenham” (đội bóng anh ưa thích nhất). Và khi đưa anh đến gặp nhà tâm lý học thần kinh, Mark bắt đầu chửi rủa và chống đối.

 

Và khi bác sĩ cho biết Mark đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer, tôi đã vô cùng sốc. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy và tôi nghĩ rằng chỉ có người già mới mắc căn bệnh này”.
 

Sự tấn công sớm của căn bệnh Alzheimer còn được biết đến dưới cái tên tiền suy giảm trí nhớ, hiện ảnh hưởng tới 15 ngàn người trong độ tuổi dưới 65 tại Anh (nhiều nhất là độ tuổi 50, xuất hiện ở cả độ tuổi 30 - 40). Tuy nhiên, theo Hội Alzheimer, con số thực tế phải cao gấp 3 lần.

Chỉ có 1% những người bị chứng mất trí tấn công sớm nhận được sự hỗ trợ trong giai đoạn đầu bởi vì bệnh thường được cho là do tình trạng stress hay trầm cảm.

Do Alzheimer là một chứng bệnh có tiến trình, qua năm tháng não sẽ càng ngày càng bị tàn phá và cùng với đó là các biểu hiện hành vi ngày càng trầm trọng.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail