1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

2 cháu bé tử vong do bị ong đốt hàng trăm mũi

(Dân trí) - Sau 5 ngày điều trị với các loai máy móc hiện đại và được các y bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế tận tinh cứu chữa nhưng em Hồ Văn Chung (11 tuổi) xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã qua đời lúc 2 giờ sáng 31/8.

Ngày 30/8, PV Dân trí tại Huế nhận được điện thoại từ bạn đọc nói có một bệnh nhân nhi người dân tộc Vân kiều bị ong đốt gần 300 mũi rất nguy kịch đang nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Nhận được tin báo, chúng tôi đã tức tốc đến bệnh viện để ghi nhận trường hợp của em Hồ Văn Chung bị ong đốt và tìm hiểu viết bài nhân ái giúp đỡ cháu bé.

2 cháu bé tử vong do bị ong đốt hàng trăm mũi
Em Chung khi còn sống nằm điều trị tại phòng cấp cứu khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế (ảnh chụp chiều ngày 30/8).

Đến 2h sáng ngày 31/8, PV lại nhận được điện thoại và tin nhắn từ anh Hồ Pa La, anh trai Chung nói trong nước mắt “em Chung đã mất vào lúc 2 giờ sáng nay rồi anh ơi. Em và gia đình đang làm thủ tục và đưa em nó về quê an táng luôn”.

Trao đổi với chúng tôi, TS. BS Trần Kiêm Hảo, phó khoa Nhi, bệnh viện TƯ Huế cho biết, ngày 27/8, chúng tôi tiếp nhận cháu Chung trong tình trạng bị ong đốt gần 300 mũi dẫn đến cháu bị hôn mê và tổn thương suy chức năng nhiều cơ quan như: suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, suy tim, rối loạn chức năng đông cầm máu, xuất huyết nhiều nơi.

Do nguy kịch, cháu Chung được đặt ống nội khí quản, thở máy, hồi sức điều trị nâng đỡ chức năng các cơ quan trên, đồng thời tiến hành siêu lọc máu để loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Nhưng do cháu bị tổn thương suy chức năng nhiều cơ quan và đến 2 giờ sáng nay 31/8 cháu đã qua đời trong sự tiếc nuối của gia đình và toàn thể các y bác sĩ khoa Nhi đã tận tình cứu chữa trong những ngày qua.

2 cháu bé tử vong do bị ong đốt hàng trăm mũi
Em Vui và Van được em Chung che chở nên bị ong đốt ít. Hiện các em đã đỡ và có thể đi lại bình thường (ảnh chụp chiều ngày 30/8).

Trước đó, sáng ngày 26/8, khi em Chung cùng với các em Hồ Văn Vui (5 tuổi), Hồ Văn Van (2 tuổi) và Hồ Văn Vin (2 tuổi) (là cháu ruột của Chung) chơi đùa phía sau chiếc xe ủi đất làm đường, không may chiếc xe vô tình húc vào bụi cây có tổ ong nên cả 4 em đã bị đàn ong lao đến tấn công dữ dội. Bị đàn ong tấn công các em đã la hét và chạy được một đoạn nhưng đàn ong vẫn tiếp tục đuổi theo để tấn công thì Chung đã ôm các cháu xuống đất dùng thân che cho các cháu khỏi bị ong đốt. Và Chung bị đàn ong đốt gần 300 mũi trên khắp cơ thể.

Vin, người cháu của Chung do còn quá nhỏ bị ong đốt nhiều nên đã qua đời ngày 27/8. Chung là người thứ hai tử vong. 2 cháu còn lại hiện đã bình phục do may mắn bị ong chích ít mũi hơn.

Ngọc Thụ - Đại Dương