14 cuộc phẫu thuật, cứu bệnh nhân bị “nướng tái” toàn thân

(Dân trí) - Nam bệnh nhân lửa xăng thiêu sống, gây bỏng nặng toàn thân, trải qua hơn 3 tháng chiến đấu với sốc bỏng, nhiễm trùng và 14 cuộc phẫu thuật, bác sĩ đã giữ được sinh mạng cho người bệnh. Đây là một trong những trường hợp bỏng rất nặng, may mắn được cứu sống.

Ngày 24/2, trong lúc sửa chiếc xe gắn máy, Nguyễn Thanh T. (21 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) miệng phì phèo điếu thuốc lá. Đang rít thuốc, nam thanh niên “bỏ quên” sự nguy hiểm nên mở nắp, ghé mắt kiểm tra xăng trong bình còn lại bao nhiêu. Ngay lập tức ngọn lửa phực lên, bình xăng sôi lên sùng sục phun ra ngoài. Trong tích tắc, cả Thanh T. và chiếc xe gắn máy bị lửa bao trùm.

Được người dân dập lửa, đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng toàn thân cháy sém. Sau sơ cứu ban đầu, Thanh T. tiếp tục phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng tới 85% cơ thể, trong đó có 60% bỏng độ sâu. Thời gian đầu nhập viện, Thanh T. rơi vào tình trạng sốc bỏng, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc… tưởng như không qua khỏi.

Trước sự nguy cấp của bệnh nhân, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động sự tham gia cứu chữa của nhiều chuyên khoa sát cánh cùng khoa Bỏng như: Huyết học, Dinh dưỡng, Chỉnh hình để điều trị tích cực ngay sau khi tiếp nhận người bệnh. Nhờ được chăm sóc dinh dưỡng tốt, phối hợp với điều trị kháng sinh hợp lý, tình trạng nhiễm trùng ở bệnh nhân từng bước được đẩy lùi. Tuy nhiên, do bỏng quá nặng gây hoại tử bác sĩ đã buộc phải đoạn bỏ cả hai cẳng chân để ngăn chặn hoại tử tiến xa.


Bệnh nhân còn phải trải qua nhiều cuộc mổ đau đớn khác để giải quyết di chứng sẹo co rút

Bệnh nhân còn phải trải qua nhiều cuộc mổ đau đớn khác để giải quyết di chứng sẹo co rút

Suốt thời gian hơn 3 tháng kiên trì điều trị theo phác đồ với 4 lần cắt lọc hoại tử, 1 lần cắt bỏ hai cẳng chân, 9 lần ghép da đồng loại và da tự thân, bác sĩ đã giúp người bệnh dần phục hồi được các chỉ số sinh hiệu và vượt qua cơn nguy cấp. Ngày 6/6, sau 102 ngày chống chọi Thanh T. đã chiến thắng thần chết mang tên “bà hỏa” xuất viện về với gia đình.

Tuy nhiên, theo phân tích của Ths.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, nỗ lực cứu sống người bệnh chỉ là bước khởi đầu bởi sau khi xuất viện chàng trai trẻ sẽ phải đối mặt với những chuỗi ngày dài đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngoài hai chân đã bị cắt cụt, bệnh nhân sẽ bị sẹo co rút, muốn vận động được, người bệnh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác để giải phóng sẹo, kết hợp vật lý trị liệu, lắp chân giả…

Cũng theo BS Hiệp, đây là 1 trong 3 trường hợp bị bỏng rất nặng đã được cứu sống tại khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy từ trước đến nay.

Vân Sơn