Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh

(Dân trí) - Trọng Hoàng chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thắng Campuchia, và không ít lần phải nằm sân vì bị đối thủ chơi xấu. Nhưng ngay cả khi đổ máu, cầu thủ người Nghệ An vẫn đứng dậy chiến đấu đến những phút cuối.

Những pha bóng thô bạo của cầu thủ U22 Campuchia với U22 Việt Nam

Trận thắng của U22 Việt Nam trước Campuchia không có gì bất ngờ. Thậm chí nếu biết tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số không chỉ dừng lại ở 4-0. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng HLV Park Hang Seo đã để lại hình ảnh rất đẹp từ các chiến binh, trong đó có Trọng Hoàng.

Cầu thủ mang áo số 8 “cày ải” không biết mệt cả trận, và không ít lần anh bị cầu thủ đối phương chơi xấu phải nằm sân. Chắc chắn trong trận chung kết, Trọng Hoàng vẫn là lựa chọn số 1 của thầy Park, và tinh thần chiến đấu của anh chính là tấm gương cho cả đội noi theo.

Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh - 1

Trọng Hoàng (trái) thi đấu năng nổ ở trận đấu gặp U22 Campuchia

Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh - 2

Trọng Hoàng nằm sân đau đớn sau những pha bóng thô bạo của U22 Campuchia

Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh - 3

Hai chiếc đầu gối đều rớm máu của Trọng Hoàng

Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh - 4

Các cầu thủ U22 Việt Nam phản ứng trước lối chơi thô bạo của U22 Campuchia

Hai gối dính đầy máu, Trọng Hoàng hoá chiến binh - 5

Bất chấp đối phương thi đấu chặt chém, Trọng Hoàng vẫn thi đấu nhiệt huyết để cùng U22 Việt Nam giành chiến thắng và giành vé vào chung kết