Yu Dương từng cảm thấy stress vì áp lực danh tiếng của gia đình

(Dân trí) - Sinh ra trong gia đình có gen làm nghệ thuật, ông ngoại là cố NSND Hồng Sến, bà ngoại là NSƯT Kim Chi, mẹ là diễn viên Mai Phương, Yu Dương chia sẻ cô từng cảm thấy bị stress vì áp lực danh tiếng gia đình.

Sinh ra trong gia đình có nền tảng về nghệ thuật, Dương nghĩ gì về ưu điểm này so với các diễn viên trẻ khác?

Lợi thứ nhất là mình được thừa hưởng khả năng từ gia đình, nên không quá bỡ ngỡ, lợi thứ hai là gia đình có sẵn một số mối quan hệ, mình dễ tiếp cận với nghề hơn các bạn.Nhưng lợi hại thường đi đôi, vì gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nên mọi người luôn nghĩ rằng tôi hiển nhiên sẽ làm được, và được hậu thuẫn, được ưu tiên.Lối suy nghĩ đó của mọi người tạo thành áp lực lớn, bởi đâu phải tất cả đều có sẵn mà phải có thời gian luyện tập, trau dồi.

Yu Dương trong vai Kiều Thúy
Yu Dương trong vai Kiều Thúy

Dương có thấy áp lực phải gánh trên vai danh tiếng của gia đình không?

Tôi rất yêu công việc này nhưng đôi khi nó đòi hỏi một số thứ tôi không thích làm.Và tôi tự hỏi, nếu tôi nhắm mắt làm điều đó, thì liệu ông ngoại và mẹ có được vui không, khi đóng phim thời tôi có những chuyện quá khác với thời của ông và mẹ.Xin đừng hỏi những việc đó là việc gì.Chỉ biết rằng, có thời gian tôi đã bị stress. Nhưng rồi tôi nghĩ, gia đình tôi cần tôi làm những gì mà tôi thấy đúng và thấy thanh thản, chứ đâu bắt tôi phải gánh trên vai danh tiếng của gia đình! Huống hồ là danh hão.

Tuổi trẻ dấn thân thì sao lại không cần danh vọng?

Thiết nghĩ đâu phải danh vọng là tốt nhất, nhất là với tôi.Lần đầu đóng phim tôi chỉ mới học lớp 10 thôi, tôi chỉ nghĩ tham gia cho biết, chứ không hề nghĩ đây là cơ hội nổi tiếng.Đến giờ tôi cũng không phải là một đứa chạy theo danh vọng, tôi vẫn yêu quý cuộc sống tự do của tôi hơn. Gần đây tôi có tham gia một bộ phim “Những đóa quân tử lan” nói về những người họa sĩ trẻ tuổi, với những hoài bão, tham vọng về công danh, sự nghiệp, tình yêu. Và cái cách mà mỗi người họ đi đến thành công khác nhau.Có người đi lên bằng thực lực, có người dùng thủ đoạn.Nhưng cuối cùng, cũng chỉ thành công bằng năng lực là bền vững mà thôi.

Trong phim này vai của Yu Dương có gì đặc biệt không?

Kiều Thúy là một cô gái đam mê hội họa, tôi vốn hứng thú với những con người có xu hướng nghệ thuật, lại thích vẽ vời nên tôi rất thích vai này.Trước giờ tôi chỉ đóng những vai hoặc là chính diện hoàn toàn, hoặc là phản diện hẳn từ đầu đến cuối, còn vai lần này khá đặc biệt. Thúy là một cô tiểu thư nhà giàu ngây thơ trong sáng, không chảnh chọe. Vì gia đình không hạnh phúc nên cô ấy bắt đầu nảy sinh tư tưởng nổi loạn, chống đối, lại còn bị lừa gạt tình cảm nữa. Nhưng đến cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì cô dũng cảm từ bỏ tất cả để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Liệu khi vào vai này, Dương có nhớ lại chuyện gia đình của mình và thấy buồn không?

Xã hội bây giờ gia đình tan vỡ quá nhiều rồi.Gia đình hạnh phúc có nhiều nghĩa lắm, đâu phải cứ ở bên nhau mới là hạnh phúc.Tôi nghĩ không cần phải bi lụy quá, quan trọng là mẹ hạnh phúc, ba hạnh phúc, cá nhân mỗi người đều hạnh phúc là đủ.Tôi thấy như bây giờ lại nhẹ nhõm hơn.Con người ai cũng cần trải qua sóng gió để trưởng thành cả.

Yu Dương từng cảm thấy stress vì áp lực danh tiếng của gia đình - 2

Nói về những người trẻ tuổi tham gia nghệ thuật, hiện naycó người luôn xuất hiện trên các mặt báo về tất cả các phương diện, nhưng cũng có người chỉ âm thầm hoạt động nghệ thuật, Dương nghĩ sao về điều này?

Những người ở vế đầu là những người hoạt động thì ít, lên báo thì nhiều mà hầu như không có xoay quanh sự nghiệp cho lắm.Nhưng tôi không nghĩ đó là tiêu cực, vì tôi nghĩ từ “nghệ thuật” bây giờ nghĩa rộng lắm, mình không thể tóm gọn nó nằm trong lĩnh vực nào, phải làm những gì thì mới là nghệ sĩ. Nghệ sĩ nói chung là những người khơi gợi cảm xúc, cổ vũ tinh thần và tuyên truyền thông điệp đến khán giả. Chính một phần vì độc giả, khán giả chấp nhận xem những giải trí đơn thuần mà không yêu cầu quá cao, họ chỉ cần thư giản thôi, đọc thấy vui là họ ok rồi. Dĩ nhiên có cung thì có cầu, người ta thích như vậy thì sẽ có những người chuyên làm như vậy.

Mẫu người yêu lý tưởng của Dương phải như thế nào?

Tôi thích người thật sự có xu hướng giống tôi, cùng quan điểm với tôi về những vấn đề lớn: sống là phải như thế nào? Sống để làm gì? Quan điểm về hôn nhân, tiền bạc, danh vọng, vai trò của nhau trong mối quan hệ cũng phải giống nhau. Bạn trai của tôi hiện giờ khá giống tôi ấy.

Dương không ngại khi công khai tình yêu à?

Nhiều người cũng khuyên tôi là một diễn viên, một người nghệ sĩ thì không nên như thế, nhưng thật sự tôi chẳng tìm thấy lý do nào để không nên cả. Có người bảo “em như thế thì fan em không thích”, nhưng tôi cũng nói thẳng là tôi chẳng cần những người quá xâm phạm đến đời sống cá nhân. Ai hiểu và yêu tôi thì sẽ chấp nhận thôi.

Đức Quân