Yến Xuân bất ngờ làm mới nhạc Bolero

(Dân trí) - Tham gia show truyền hình Tình Bolero Hoan - ca sĩ Yến Xuân - người vợ cuối cùng của cố danh ca hải ngoại Duy Quang mặc dù không giành được số điểm tuyệt đối, nhưng được các giám khảo Phương Dung, Tuyết Loan trao cho lời khen có cánh.

Thể hiện ca khúc nổi tiếng “Chuyến tàu hoàng hôn” của Minh Kỳ - Hoài Linh, nữ ca sĩ Yến Xuân làm mới bằng cách phối nhạc hiện đại nhưng gần gũi cùng cách trình diễn quyến rũ trên sân khấu. Giọng hát điêu luyện và giàu cảm xúc đã giúp cô nhận nhiều lời khen từ 2 nữ giám khảo.

Giám khảo Phương Dung nhận xét về phần trình diễn của Yến Xuân: “Phần hòa âm hoàn toàn đổi mới, rất hay. Phần trình diễn của em cũng đổi, không theo tác giả. Chị thấy em hát hay hơn tuần trước và em hát bằng tâm tình của mình”.

Yến Xuân bất ngờ làm mới nhạc Bolero - 1

Ngoài sự hút hồn người nghe bằng giọng hát, phần biểu diễn của vợ cũ ca sĩ Duy Quang khiến danh ca Tuyết Loan vô cùng thích thú ở phần dàn dựng sân khấu bằng một chiếc tàu “hoành tráng. Nữ danh ca nhắc đi nhắc sự xuất hiện của Yến Xuân từ toa tàu bằng cụm từ là “dễ thương” khiến nhiều người trong khán phòng cười vui sảng khoái.

Riêng giám khảo Đức Huy lại cho rằng: “Tôi đồng ý với Phương Dung là tuần này Yến Xuân hát hay hơn nhưng với tất cả sự tôn trọng, tôi không đồng ý với Phương Dung về vấn đề nhạc. Có thể Yến Xuân thích tiếng violon nhưng ở phần đầu tôi thấy tiếng đàn dương cầm và tiếng violon đã át tiếng của Yến Xuân nhiều. Hai nhạc cụ đó cùng lúc lót cho phần hát thì quá nhiều, tương tự như món ăn hơi nhiều gia vị, mất chất.

Yến Xuân bất ngờ làm mới nhạc Bolero - 2

Là một người cầu kỳ trong âm nhạc, đích thân Yến Xuân đã làm việc với nhạc sĩ để phối lại ca khúc này từ bolero nguyên thuỷ chuyển thành tango. Khúc cuối bài hát, cô trở về bolero quen thuộc. Nói về bản phối của mình, Yến Xuân cho biết cô làm theo kiểu hơi kịch tính, mang hơi hướng nhạc phim và mong muốn khi nghe ca khúc, khán giả sẽ liên tưởng đến sân ga, có những cuộc chia ly và những câu chuyện tình ở đó.

Trước khi quyết định làm mới ca khúc đã quá quen thuộc với khán giả, Yến Xuân cũng rất đắn đo bởi: “Làm lại cái cũ thì dễ được chấp nhận hơn và không cần suy nghĩ nhiều, chỉ giao bài cho nhạc sĩ hoà âm, còn với mỗi bài của mình, Yến Xuân đều phải đau đầu nghĩ mất mấy đêm, đầu tiên là tưởng tượng khung cảnh của bài hát, sau đó mới đi phối. Thứ tự của bài hát cũng được đổi khác theo cấu trúc mới. Đôi khi Yến Xuân cũng hơi buồn khi cái mới khó được chấp nhận và nhiều khi cũng nao núng vì hao tổn tâm sức nhiều mà hiệu ứng không như ý nhưng Yến Xuân vốn xuất thân là 1 diễn viên múa nên làm cái gì cũng thích sự mới mẻ, sáng tạo nên đành phải… chịu khổ. Với lại đây là cuộc thi. Yến Xuân muốn thử thách bản thân mình, muốn bật ra những điều mới mà trước giờ Xuân chưa có cơ hội làm. Tuy nhiên, Xuân làm vì nghệ thuật chứ không phá nát bài hát bolero nguyên thuỷ, không gào thét hay đổi giai điệu mà chỉ làm mới hơn. Kiểu như người ta mặc định con gái mặc màu hồng. Con trai màu xanh. Yến Xuân thì không đóng khung mọi việc lại như vậy. Trước kia không ai nghĩ nhạc Rock sẽ hát cùng nhạc Giao hưởng nhưng hiện nay ở Châu Âu vô cùng thịnh hành kiểu nhạc giao hưởng phối rock”.

Yến Xuân bất ngờ làm mới nhạc Bolero - 3

Được yêu mến với giọng ca nội lực đầy cảm xúc, Yến Xuân là một trong những ca sĩ ăn khách tại các phòng trà, nhưng cô cho biết mình lại khá bỡ ngỡ với truyền thông vì vốn dĩ không cho rằng việc xuất hiện ồ ạt trên báo chí là cần thiết.

Khán giả biết nhiều tới Yến Xuân với vai trò là vợ cũ của cố danh ca Duy Quang trên mặt báo trong thời gian qua. Yến Xuân rất xúc động mỗi khi nhắc tới người chồng nổi tiếng nhưng cô cũng khẳng định không muốn mượn tên tuổi chồng để làm PR. Hơn nữa hiện tại nữ ca sĩ xinh đẹp đang hạnh phúc với mái ấm mới của mình, cô cho biết mình đang rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại, được chăm sóc gia đình và được hát là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của cô. Riêng chuyện cũ, Yến Xuân mong cứ mãi là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, là người phụ nữ cuối cùng của Duy Quang cũng đã là dấu mốc khó quên trong cuộc đời của cô.

Bảo Hoàng