MC Duy Mạnh: "Tôn trọng bản thân để người khác tôn trọng mình"

(Dân trí) - "Tôi làm show mà cảm giác như người khác ngồi chờ tôi làm cái gì để copy cái đó làm lại vậy đó. Lúc đầu ức chế lắm… nhưng dần dần cũng quen. Nhiều người còn nói tôi chảnh vì không bán giải cho họ và sẵn sàng qua một cuộc thi khác mua giải để làm hoa hậu, á hậu. Đúng là thời buổi này, làm ăn chân chính cũng khó!Vì thế, tôi luôn tôn trọng chính bản thân mình trước khi yêu cầu người khác tôn trọng mình là vậy," MC Duy Mạnh tâm sự.

Nhắc đến Duy Mạnh, người ta luôn nhắc đến như một đàn anh trong lĩnh vực MC tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh từng trải qua nhiều thời kỳ trong ban chủ nhiệm CLB MC Nhà Văn Hoá Thanh Niên. Nhưng tất cả đều được anh bỏ lại phía sau vì một sứ mệnh mới, sứ mệnh kết nối vì cộng đồng. Do đó, tất cả các buổi đấu giá từ thiện của anh đều do anh tự làm MC và quyên góp cho chương trình của anh đang ấp ủ.

MC Duy Mạnh: "Tôn trọng bản thân để người khác tôn trọng mình" - 1

MC Duy Mạnh từng đem nhiều tài sản của mình làm ra để rong ruổi theo từng vùng miền và giúp đỡ cho hang nghìn người khó khăn trong cuộc sống. Nguyễn Duy Mạnh tâm sự: "Nhiều người nói tôi là khùng và ảo tưởng nhưng họ không bao giờ là tôi nên họ không hiểu được những gì tôi làm".

Duy Mạnh xuất thân từ một gia đình nghèo, khi 7 tuổi, anh đã theo mẹ đi bắt tôm tép bán kiếm tiền, 16 tuổi đã đi làm thêm kiếm tiền ăn học, 18 tuổi đã không ở chung cùng ba mẹ. Anh kể lại: "Lúc ra ở riêng và đi làm, ba là người phản đối kịch liệt nhất. Khi tôi thi đậu vào trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM cũng là lúc tôi được tập đoàn FPT nhận vào làm việc. Năm đó Ba đã cho tôi về ăn tết sau 3 năm lang thang ngoài đường."

MC Duy Mạnh: "Tôn trọng bản thân để người khác tôn trọng mình" - 2

"Chính những ngày tháng khó khăn của chính mình mà tôi luôn đồng cảm với các mảnh đời cơ nhỡ hay khó khăn khác. Tôi nghĩ, mình còn giúp được ai thì giúp. Ai biết chắc ngày mai đâu vậy để dành làm gì khi bao nhiêu hoài bão đã tan biến. Vì thế tôi từng tâm sự nhiều lần với các bài phỏng vấn trước: Nếu ngày mai tôi chết, tôi cũng không có tiếc nuối điều gì."

Nguyễn Duy Mạnh cho biết, anh thường tổ chức các cuộc thi dành cho doanh nhân với mong muốn kết nối họ chung tay làm công tác thiện nguyện: "Tôi làm show mà cảm giác như người khác ngồi chờ tôi làm cái gì để copy cái đó làm lại vậy đó. Lúc đầu ức chế lắm… nhưng dần dần cũng quen. Nhiều người còn nói tôi chảnh vì không bán giải cho họ và sẵn sàng qua một cuộc thi khác mua giải để làm hoa hậu, á hậu. Đúng là thời buổi này, làm ăn chân chính cũng khó! Vì thế, tôi luôn tôn trọng chính bản thân mình trước khi yêu cầu người khác tôn trọng mình là vậy."

MC Duy Mạnh: "Tôn trọng bản thân để người khác tôn trọng mình" - 3

KL