Quảng Bình:

Bản nghèo “thay da đổi thịt” giữa đại ngàn

(Dân trí) - Khoảng chục năm trước, ít ai dám nghĩ mảnh đất nằm giáp dãy Trường Sơn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) lại có ngày “thay da đổi thịt” như bây giờ. Bằng trái tim, khối óc và sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, mảnh đất ấy nay đang thực sự khởi sắc.

Bản anh hùng giữa đại ngàn

Ngược thành phố Đồng Hới chừng 100 km, chúng tôi đến với bản Làng Ho, một bản nhỏ giữa đại ngàn Trường Sơn, thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Trong chiến tranh, Làng Ho là nơi đặt Sở Chỉ huy Binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Đồng bào nơi đây đã anh dũng chiến đấu, sát cánh cùng bộ đội mở các tuyến đường xuyên rừng, vượt suối để vận chuyển lương thực, đạn dược phục vụ chiến trường miền Nam. Nơi đây cũng từng là điểm trung chuyển gùi, thồ vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào và chiến trường Trị Thiên.

Gần 40 năm sau ngày đất nước hòa bình, dân bản Làng Ho dù nghèo vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển quê hương; đẩy mạnh chăn nuôi, trồng rừng để thay đổi cuộc sống. Nhưng với đặc thù của xã biên giới, lại chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ dân trí còn thấp nên đến nay tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao.

Bản nghèo “thay da đổi thịt” giữa đại ngàn
Khoảng chục năm về trước, đến với bà con Làng Ho ở Kim Thủy, it ai dám nghĩ rằng họ lại có ngày được ở trong những ngôi nhà khang trang, kiên cố như thế này

Bản Làng Ho có tất cả 58 hộ với 158 nhân khẩu, chủ yếu là người Bru - Vân Kiều. Trước đây, cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên thiếu ăn mùa giáp hạt. Từ khi được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 601 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình hướng dẫn cách canh tác lúa nước, đời sống của bà con đã dần thay đổi. Với 1 ha lúa nước hiện có đã đảm bảo được một phần lương thực cho bà con. Nhưng để bà con không còn phải thiếu đói mùa giáp hạt vẫn phải nhờ vào trợ cấp của nhà nước.

Ông Hồ Ngàn, trưởng bản Làng Ho phấn khởi kể, từ ngày được bộ đội dựng nhà, làm đường, dạy cho bà con làm lúa nước, cách chăn nuôi, bà con không còn phải lo đói nữa. Người dân đã biết trồng và bảo vệ rừng để thoát nghèo. Bộ đội còn hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho bà con nên không phải đi xa như ngày trước. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Xoan, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Thủy cho biết, cuộc sống của bà con dân bản Làng Ho hiện nay đã khác trước, người dân đã biết chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng sắn, trồng ngô... để cải thiện cuộc sống và tự túc được một phần lương thực. Tuy nhiên, để đưa người dân nơi đây thoát được cái đói, cái nghèo cũng cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng và Nhà nước.

...và dân Làng Ho bây giờ đã có nguồn nước sạch để sử dụng

...và dân Làng Ho bây giờ đã có nguồn nước sạch để sử dụng

Luồng gió mới trên bản Làng Ho

Đến với Làng Ho bây giờ, được ngắm nhìn những ngôi nhà mới khang trang đang mọc lên giữa rừng núi bạt ngàn sẽ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Chỉ cách đây mấy năm, Làng Ho vẫn là bản nghèo nơi biên giới, đường sá đi lại khó khăn, các điều kiện thiết yếu cho cuộc sống người dân còn hạn chế. Hiện nay, Làng Ho đã có đường vào tận bản, có cơ sở y tế quân dân y, có nhà sinh hoạt cộng đồng, và cơ sở giáo dục… Đó là tất cả sự cố gắng của bà con, bộ đội trong bước đường giúp người dân bản Làng Ho thoát nghèo và xây dựng cuộc sống mới.

Cuối năm 2010, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Lệ Thủy đã lập đề án xây dựng Làng Ho trở thành bản kiểu mẫu. Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn và các đơn vị tài trợ số tiền 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là chương trình đầy ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần thay đổi diện mạo đời sống và nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm 7 hạng mục: Hỗ trợ rà phá bom mìn, xây dựng nhà văn hóa, xây sửa nhà trạm Quân dân y kết hợp, xây cổng chào, xây dựng 2 bể nước sạch phục vụ sinh hoạt, làm mới 33 căn nhà và 37 nhà vệ sinh cho người dân, hỗ trợ mua cây con giống để phát triển chăn nuôi và trồng trọt.

...và dân Làng Ho bây giờ đã có nguồn nước sạch để sử dụng

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhiều tổ chức từ thiện nên Làng Ho bây giờ như đang được khoác trên mình "chiếc áo mới"

Đại úy Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng 601 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực để giúp dân hoàn thành 33 căn nhà gỗ trị giá 43 triệu đồng mỗi căn, sửa lại 3 căn khác đã xuống cấp với số tiền 75 triệu đồng. Hiện tại, đã hoàn thành được 10 căn nhà và đã bàn giao cho người dân sử dụng. Bên cạnh đó, các hạng mục như xây dựng trạm dân quân y kết hợp, làm đường nội bản với chiều dài 235 m, rộng 5 m, chi phí hơn 100 triệu đồng, làm cổng chào vào bản, xây dựng nhà vệ sinh cho mỗi hộ cũng đã hoàn thành.

Vào tháng 2/2012, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã bàn giao Trạm Quân dân y kết hợp, nhà văn hóa cộng đồng để đưa vào sử dụng. “Hiện Trạm đang phát huy hiệu quả, bà con ở các bản lân cận không phải về trung tâm để khám chữa bệnh như ngày trước. Trạm có 1 chiến sĩ quân y và 1 y sĩ của phòng Y tế Lệ Thủy để túc trực khám chữa bệnh cho bà con. Từ tháng 3 đến nay đã tổ chức khám bệnh cho gần 500 lượt ở 3 bản Mít cát, Làng Ho và Ho Rum” – Đại úy Hoàn cho biết thêm.

Làng Ho bây giờ đã thực sự đổi thay. Chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa, cuộc sống bà con sẽ bắt kịp với nhịp sống miền xuôi.

Lê Đăng Đức