1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Yêu không được thì… dùng xăng đốt người yêu

(Dân trí) – Bị từ chối tình cảm vì cái tính tình kỳ quặc của mình, Đặng Văn Lẹ đã dùng xăng đốt người yêu để: “Cô ấy xấu không ai yêu nên phải yêu Lẹ”. Kết quả, cô bạn gái bị thương tật vĩnh viễn 29%, còn Lẹ vào tù.

Trong những ngày mưu sinh tại TPHCM, Đặng Văn Lẹ (30 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ quận Bình Tân) đã gặp gỡ và đem lòng yêu cô gái nhỏ hơn mình 10 tuổi tên Thu Tiền, quê Sóc Trăng.

Trong thời gian yêu nhau, Tiền thấy tính tình của Lẹ kỳ quặc. Cho rằng, không phù hợp về tính cách nên Thu Tiền chủ động nói lời chia tay và Tiền yêu một chàng trai khác. Bị phụ tình, Đặng Văn Lẹ chán nản và có ý định bỏ Sài Gòn để về quê sống.

Tối 10/7/2011, Lẹ mua 20.000 xăng đổ vào bịch nilong rồi máng vào xe máy. Lẹ tìm đến phòng trọ của Thu Tiền ở phường Tân Tạo, Q.Bình Tân để nói lời chia tay. Khi đến, Lẹ không được người mình thầm thương trộm nhớ tiếp đón. Tức giận, với bản tính hẹp hòi, ích kỷ, Lẹ nảy sinh ý định dùng xăng đốt Tiền để gương mặt biến dạng, không ai yêu để Tiền thay đổi ý định quay về với Lẹ.
Yêu không được thì… dùng xăng đốt người yêu
Bị cáo Lẹ tại phiên tòa phúc thẩm

Lẹ lấy bịch nilong đựng gần 1 lít xăng mua trước đó chụp lên người chị Tiền từ phía sau rồi bật lửa đốt. Chị Tiền phút chốc bị Lẹ biến thành ngọn đuốc sống. Tiền được bạn bè cùng xóm trọ đưa đi cấp cứu. Dù được cứu sống nhưng Tiền bị thương tật vĩnh viễn 29%.

Khi gây án, Lẹ hoảng loạn bỏ trốn. Ba ngày sau, Lẹ đến bệnh viện thăm Tiền thì bị công an bắt giữ và khởi tố.

Ngày 3/4, TAND TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đặng Văn Lẹ 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công Quang