1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Xót lòng mẹ chết, cha vào tù, con tật nguyền bơ vơ

(Dân trí) - Trong một phút không làm chủ được bản thân, ông Bùi Văn Sòi ở Trà Vinh đã “giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử” nhưng bất thành, cuối cùng phải ra đầu thú, bỏ lại đứa con gái 12 tuổi bị bệnh chậm phát triển phải sống bơ vơ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 5h sáng ngày 22/2, ông Bùi Văn Sòi (ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) đến nhà bên vợ là bà Nguyễn Thị Tám (SN 1961) và đã ra tay sát hại vợ mình.

Hiện trường căn nhà nơi ông Sòi ra tay giết vợ
Hiện trường căn nhà nơi ông Sòi ra tay giết vợ

Khi đến nhà, ông Sòi mang theo 4 chai xăng mỗi chai một lít để đốt cả nhà. Ông Sòi dùng lá dừa đổ xăng đốt ở cửa chính phía trước rồi vòng ra cửa phía sau đốt thêm một đống lửa rồi cầm dao ngồi đợi.

 Khi đó đứa con riêng của bà Tám tên Nguyễn Văn Duẫn (SN 1981) chạy ra mở cửa trước để dập lửa còn bà Tám ra cửa sau. Vừa mở cửa thì bị ông Sòi dùng dao đâm một nhát ngay ngực nằm bất động rồi bỏ trốn. Người nhà vừa la làng để hàng xóm đến dập lửa, vừa kêu xe chở bà Tám đi cấp cứu nhưng xe chưa tới nơi bà Tám đã tử vong.

 Sau khi gây án mạng ông Sòi chạy về nhà mẹ ruột ở xã Thạnh Phú uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết rồi được người nhà đưa đến công an huyện Cầu Kè đầu thú.

 Trước đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và bà Tám đuổi ông Sòi ra khỏi nhà. Ông Trần Huy Hoàng, em rể ông Sòi cho biết: “Ông Sòi có đến 3 bà vợ, bà thứ 3 là bà Tám sống chung như vợ chồng được mười mấy năm mà không làm đám cưới. Từ đó tới nay ông Sòi về nhà bà Tám ở ấp Ninh Bình để buôn bán, sinh sống và sinh được 2 đứa con nhưng một đứa bị bệnh khù khờ, một đứa té kênh chết cách đây không lâu.

 Người nhà bà Tám cho biết: cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng ông xảy ra mâu thuẫn nên bà Tám đuổi ông Sòi ra khỏi nhà. Có lẽ do uất ức bị tống ra khỏi nhà sau mười mấy năm làm lụng, sinh sống với bà Tám nên ông Sòi đâm ra có hành động nông nổi.

Bé Linh Đan đã 12 tuổi nhưng mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác
Bé Linh Đan đã 12 tuổi nhưng mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác

 Sau khi mẹ chết, cha đang tạm giam chờ xét xử thì đứa con gái tên Bùi Thị Linh Đan, 12 tuổi bị bệnh chậm phát triển lại bơ vơ không nơi nương tựa. Anh Nguyễn Văn Duẫn, anh cùng mẹ khác cha với bé Đan cho biết: “Trước đây 2 vợ chồng tôi lên TP HCM làm thuê còn mẹ và cha dượng ở nhà chăm sóc cho em Đan. Từ sau tết đến nay tôi ở nhà chưa kịp đi làm thì xảy ra sự việc nên phải ở nhà lo cho bé Đan”.

Theo quan sát của phóng viên, đã 12 tuổi nhưng Đan không biết nói chỉ ú ớ một vài tiếng, ăn uống phải bắt đút, mọi sinh hoạt đều không thể từ làm. Ngay cả việc mẹ ruột mình mất bé Đan vẫn hồn nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đám tang mẹ, nhiều người vẫn còn đến chia buồn bé Đan cứ riu ríu ôm hết người này đến người khác như đã thân quen từ lâu. Tuy nhiên, hỏi chuyện gì bé cũng không biết và chỉ cần ánh mắt nhìn dò xét hay nói lớn tiếng là bé bật khóc thành tiếng.

Chị Nguyễn Thị Yến, vợ anh Duẫn cho biết: “Từ nhỏ tới giờ mẹ tôi luôn thương yêu, chăm sóc bé Đan rất cẩn thận vì muốn bù đắp những mất mát do căn bệnh chậm phát triển của Bé. Giờ mẹ mất đi 2 vợ chồng tôi cũng cố gắng hết sức để lo cho đứa em tội nghiệp này dù hiện gia đình rất khó khăn”. Nhiều người thân đến chia buồn cũng không khỏi xót xa vì hoàn cảnh của đứa bé mang bệnh chậm phát triển bẩm sinh giờ không không còn mẹ để nương tựa.

Ông Nguyễn Văn Rẫy, trưởng ấp Ninh Bình cho biết: “Ông Sòi và bà Tám chắp nối chung sống với nhau như vợ chồng được khoảng 15 năm. Ông Sòi quê gốc ở huyện Cầu Kè đến quê vợ chỉ ở tạm trú. Bình thường hai vợ chồng này thường xuyên cự cãi, đánh đâp nhau, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức hòa giải, khuyên can nhằm hàn gắn hạnh phúc gia đình . Cách đây mấy tháng, hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn và về bên quê sinh sống lâu lâu trở lại quê vợ. Lần gần nhất ông ta trở lại lúc sáng sớm thì xảy ra án mạng giết chết vợ".

 

Minh Giang