1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xác chết tại vườn chuối và nghi phạm bất ngờ

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Thấy người em suốt ngày đi nhậu về rồi đập phá đồ đạc, người anh đứng ra can ngăn. Trong lúc giằng co, người anh đã đâm em tử vong.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Kon Tum thông tin đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại thôn Plei Rơ Hai 1, thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, tối 23/3, sau khi uống rượu say, A Nhai (SN 1995, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) về nhà của mẹ ruột là Y Ranh (SN 1967), dùng dao rựa đập phá đồ đạc trong nhà.

Xác chết tại vườn chuối và nghi phạm bất ngờ - 1

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Nghe thấy tiếng đập phá, A Nhat (SN 1992, là anh trai A Nhai) đang nhậu gần nhà liền chạy sang can ngăn nhưng A Nhai cầm rựa trên tay, loạng choạng gây sự và có lời thách thức anh trai mình.

Trong lúc tức giận, A Nhat đã cầm dao tự chế đâm vào hông A Nhai. A Nhai bỏ chạy.

Sáng 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum nhận được tin báo của Công an phường Lê Lợi về việc phát hiện một xác chết tại lô đất trống khu vực vườn chuối thuộc thôn Plei Rơ Hai I, phường Lê Lợi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chính là A Nhai.

Xác chết tại vườn chuối và nghi phạm bất ngờ - 2

A Nhat tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Sau khi biết tin em trai đã tử vong, được sự động viên của lực lượng công an, A Nhat đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ A Nhat về hành vi giết người.