1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ xác chết không đầu và tứ chi: Bắt khẩn cấp 2 nghi can

(Dân trí) - Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT công an quận Gòn Vấp, TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 nghi can Trần Nhật Duy (20 tuổi) và Đặng Gia Linh (22 tuổi, cùng quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “giết người”, “không tố giác tội phạm”.

Duy được xác định là nghi can chính trong vụ xác chết mất đầu và tứ chi tại nhà trọ số 1242 đường Quang Trung, phường 8, quận Gòn Vấp, TPHCM được phát hiện vào tối 23/5 vừa qua.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2011, Trần Nhật Duy có quen biết và quan hệ đồng tính với anh Vạn Anh T. (30 tuổi, quê Tiền Giang). Trong thời gian quen biết nhau, anh T. thường xuyên ép Duy quan hệ đồng tính với mình và không cho Duy quen thêm với bất kỳ ai.

Đến tháng 10/2013, Duy đậu đại học ở TPHCM và thuê phòng trọ số 404 nhà số 1242 để sống, lúc này anh T. cũng lên sống chung. Trong thời gian này, anh T. tiếp tục ngăn cấm Duy có quan hệ với người khác nên Duy đã nảy sinh ý định giết người tình để “giải thoát” cho mình.

Trần Nhật Duy tại cơ quan công an
Trần Nhật Duy tại cơ quan công an

Trong thời gian này, Duy đã tìm mua chất độc để ra tay với anh T. khi có cơ hội. Ngày 16/5 vừa qua, trong lúc nấu mì cho anh T. ăn, Duy đã cho chất độc vào tô mì để anh T. ăn nhưng T. không chết mà ói ra. Lúc này anh T. yêu cầu Duy lấy thuốc để uống thì Duy lại tiếp tục cho chất độc vào thuốc để anh T. uống khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại anh T., ngày 20/5, Duy đã gọi điện cho bạn gái là Đặng Gia Linh để thông báo sự việc. Biết sự việc, không những không tố cáo hành vi của Duy mà Linh còn đến phòng giúp Duy dọn dẹp hiện trường.

Ngày 21/5, Duy đã cắt các bộ phận gồm đầu, tay, chân của nạn nhân rồi đem đến các tỉnh Tiền Giang, Lâm Đồng để phi tang. Ngài ra, Duy còn chiếm đoạt của nạn nhân 1 xe gắn máy, 1 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng.

Đặng Gia Linh
Đặng Gia Linh

Ngày 23/5, chủ nhà trọ 1242 phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phòng 404 nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên lúc này cửa phòng bị khóa và nghi có án mạng nên chủ nhà đã báo sự việc cho công an phường 8 và công an quận Gò Vấp.

Sau khi nhận được tin báo, phường 8 và công an quận Gòn Vấp đã có mặt để phá của vào bên trong thì phát hiện thi thể một thanh niên đang trong quá trình phân hủy và không có đầu, tay chân.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên công an quận Gòn Vấp đã báo cáo và phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay trong ngày 24/5, các trinh sát đã bắt giữ được Duy và Linh khi cả 2 đang lẩn trốn tại Tiền Giang.

Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Thảo