1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ thiếu tá công an rút súng đe dọa đoàn liên ngành: Người tố cáo bị dọa giết

(Dân trí) - Liên quan tới vụ việc ông Trần Minh Lợi (thôn 4, xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đứng ra tố cáo một số cán bộ công an trên địa bàn huyện, gia đình ông đã bị côn đồ xông vào đập phá đồ đạc và bị nhắn tin dọa giết chết và cho 1 tạ thuốc nổ vào nhà.

Theo ông Lợi, trước việc ông thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ để chuẩn bị gửi đơn lên các cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ công an huyện Cư Kuin về những việc làm sai với quy định của pháp luật, vào khoảng 21h, ngày 24/10, ông Lợi nhận được điện thoại của 1 cán bộ công an huyện, tỏ thái độ không đồng tình trước việc ông Lợi định tố cáo một số cán bộ trong ngành.

Vụ thiếu tá công an rút súng đe dọa đoàn liên ngành: Người tố cáo bị dọa giết

Ông Trần Minh Lợi – người trực tiếp đứng ra tố cáo các cán bộ công an huyện Cư Kuin

Ông Lợi cũng nói không đồng tình trước lời nói của vị cán bộ này. Sau đó, vào khoảng 23h30 cùng ngày, gia đình ông bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy xông vào nhà riêng ném 20 quả trứng vịt lộn còn sống vào nhà, và xông vào đập vỡ ti vi 32 inch.

“Tôi thấy bọn chúng rất hung hăng xông vào đập phá đồ đạc, tài sản của gia đình tôi gây thiệt hại. Sau đó, tôi có báo cho công an xã, công an huyện và VKSND huyện về việc này”, ông Lợi cho biết.

Đến ngày 27/10, ông Lợi đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng và cơ quan báo chí về vụ việc ông đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ công an huyện.

Normal

Tin nhắn đe dọa gửi vào điện thoại ông Lợi vào ngày 20 – 21/11.

Sau khi ông Lợi gửi đơn, đến ngày 13/11,  đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Thiếu tá Võ Ngọc Quang -  Đội trưởng Đội CSĐT huyện Cư Kuin liên quan tới việc tàng trữ gỗ trái phép; quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính tại nhà riêng ông Quang (tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhang) và nhà ông Phạm Thanh Tùng (bố vợ ông Quang, tại thôn 9, xã Ea Tiêu).

Trước khi thực hiện quyết định, Tổ thống nhất mời ông Quang lên văn phòng UBND huyện Cư Kuin để đọc quyết định, tại đây ông Quang không đồng tình với quyết định và rút súng dọa bắn đoàn kiểm tra, khiến quyết định này không thể thực hiện.

Sau đó, công an huyện Cư Kuin đã có quyết định tạm đình chỉ công tác Thiếu tá Võ Ngọc Quang để kiểm điểm về hành vi dùng súng hù dọa đoàn liên ngành.

Ngày 22/11, trao đổi với PV báo chí, ông Lợi cho biết ông liên tiếp nhận được tin nhắn đe dọa sẽ giết và dùng thuốc nổ để phá nhà ông. Cụ thể vào ngày 20/11, ngày ông Lợi có buổi làm việc cùng Ban nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk về việc ông tố cáo các cán bộ công an huyện Cư Kuin, thì ông liên tiếp nhận được các tin nhắn với nội dung đe dọa:

 “Mày cứ đợi đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Tao thề không lấy được cái đầu mày tao không làm người, 1 tạ TNT vào nhà mày là quá đủ, đừng quá mừng Lợi ơi. Xem mày sống được mấy ngày nữa”.

Sau đó ít phút, ông Lợi tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa khác: “Tao biết thằng nào đứng sau cấp tin cho mày rồi đó … quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”.

Đến tối ngày 21/11, cũng từ số điện thoại trên, ông Lợi nhận được tin nhắn với nội dung:“Mày nên nhớ, 30 chưa phải là Tết đâu. Cờ bạc ăn nhau về sáng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái mạng mày, gia đình mày tao sẵn sàng trả giá 10 tỷ không tiếc nuối.  Mày cứ đợi đấy xem tao nói đúng mày không nhé”.

Về việc này ông Lợi cho biết thêm, ông mong muốn cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng, tài sản cho người tố cáo và gia đình người tố cáo. “Trước những sự việc bị đe dọa, tôi muốn phía cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho tôi và gia đình tôi, các tin nhắn cho thấy sự hung hăng của các đối tượng đang thù hằn tôi”, ông Lợi cho hay.

Thương tá Hà Hồng Bôn – Phó Chánh Thanh tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Chúng tôi cũng có các biện pháp để bảo vệ người tố cáo; ngoài ra, cung cấp cho người tố cáo số điện thoại để trực tiếp liên hệ với công an tỉnh và phối hợp cùng công an địa phương để bảo vệ người tố cáo.

Trương Nguyễn