1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Vụ nổ súng kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng

(Dân trí) - Sau những tiếng nổ, một người đã bị bắn hạ tại chỗ. Các trinh sát hình sự thì nép mình trong những gốc cây bên đường để tránh làn đạn của tên hung thủ.

Vụ nổ súng kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng - 1
Hiện trường vụ nổ súng chiều 13/12

Nét mặt bàng hoàng anh Trịnh Vũ Minh T. (36 tuổi), hành nghề chạy xe ôm tại đầu đường 52 với đường vành đai ngoài, khu dân cư Bình Phú 2, phường 10, quận 6 kể lại, khoảng 14h chiều 13/12, khi anh đang đứng đón khách tại khu vực trên thì nghe một tiếng nổ khá lớn. Ban đầu anh T. tưởng là nổ bình gas hay gì đó, nhưng khi quay đầu lại nhìn vào phía trong đường số 52 thì kính hoàng phát hiện một người đàn ông đang bò lê dưới đường, trên người bê bết máu.

Cách đó không xa là một người đàn ông khác đang lăm lăm khẩu súng trên tay. Quá hoảng sợ vì tưởng “xã hội đen” thanh toán nhau nên anh T. bỏ chiếc xe máy cũ kĩ để chạy núp vào một góc phía xa, khoảng vài phút sau thì công an dân phòng và cảnh sát hình sự quận 6 có mặt.

“Tôi thấy người đàn ông cầm súng chạy vào căn nhà 3 tầng, phía bên ngoài công an bao vây kêu gọi tên hung thủ ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng này đã lạnh lùng từ trong nhà lên đạn nhắm vào phía mọi người đang đứng để bắn. Nhiều công an và cả những người mặc thường phục liền chạy ra nhiều hướng, núp vào các gốc cây xanh đối diện bên đường để tránh đạn” – anh T. nhớ lại.

Cũng theo anh T., khi có tếng súng nổ liên tiếp khiến nhiều người dân cư ngụ nơi đây không ai dám hé cửa ra ngoài. Sau đó vài phút thì công an đã tiếp cận và kêu gọi được tên hung thủ bỏ súng đầu hàng. Nạn nhân được bế lên xe taxi đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ súng kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng - 2
Hàng cây xanh nơi một số trinh sát ẩn nấp để tránh đạn của tên hung thủ

Một nhân chứng khác cho biết, trước thời điểm vụ nổ súng xảy ra họ thấy một người đàn ông đi chiếc xe Future màu xanh BKS: 52K8 – 4636, vừa đến giữa đường số 52 thì bị một người khác áp sát bắn gục xuống đường. Dù đối thủ đã bị “hạ” nhưng hung thủ vẫn nổ thêm một phát súng khác nhắm vào nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ nổ súng bắn người được xác định là Tạ Chí Hoàng (39 tuổi, ngụ số nhà 62, đường 52, khu dân cư Bình Phú 2, phường 10, quận 6). Nạn nhân bị bắn là Huỳnh Tấn Hải (cùng 39 tuổi, là chủ thầu xây dựng). Hiện tên Hoàng đã được di lí về cơ quan điều tra lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Trong phạm vi khoảng 100m xung quanh hiện trường vụ nổ súng đã được cơ quan công an phong tỏa.

Đến 20h cùng ngày, cơ quan CSĐT công an thành phố vẫn đang khám nghiệm hiện trường, xác định các dấu vết của vụ nổ súng. Theo một lãnh đạo công an quận 6 thì nguyên nhân dẫn đến vụ nố súng trên được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Tại hiện trường, ngoài những vết máu loang lổ trên nền đường, công an thu giữ nhiều vỏ đạn (thuộc loại đạn ghém, dùng cho súng bắn đạn hoa cải), chiếc xe máy (có thế là của nạn nhân) và một đôi dép.

Vụ nổ súng kinh hoàng qua lời kể của nhân chứng - 3
Chiếc xe máy, đôi dép và vũng máu trên đường được xác định của nạn nhân

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên