1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nổ kinh hoàng ngày Tết, hung thủ bị bắt vì một chiếc búa

Mai Thi

(Dân trí) - Đúng vào dịp Tết năm 1995, khi khắp các đường phố ở Côn Minh, Trung Quốc đang giăng đèn kết hoa chuẩn bị chào đón năm mới thì một vụ nổ lớn xảy ra khiến 71 người bị thương.

Vị khách kỳ lạ ở trung tâm bách hóa

Vụ nổ kinh hoàng ngày Tết, hung thủ bị bắt vì một chiếc búa - 1

Trung tâm bách hóa Côn Minh những năm 90 (Ảnh minh họa)

Khoảng 16h ngày 14/1/1995, một cửa hàng quần áo ở tầng 2 Trung tâm bách hóa Côn Minh xuất hiện một vị khách kỳ lạ.

Vào ngày sát Tết, trung tâm bách hóa luôn tấp nập kẻ ra người vào, trong khi các khách hàng khác luôn giữ chặt túi xách bên mình đề phòng kẻ gian thì vị khách này không ngại ngần đặt túi của mình xuống đất để đi chọn đồ.

Sau khi anh ta rời đi được mấy phút thì chiếc túi bỗng nhiên phát nổ.

Vụ nổ tuy không làm hỏng kết cấu của tòa nhà nhưng đã gây cháy lớn ở nhiều gian hàng, khiến 71 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng.

Chiếc búa tại hiện trường

Trung tâm bách hóa Côn Minh chưa từng xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Một khả năng được các cảnh sát nghĩ tới đó là vụ nổ do em trai của tên trùm ma túy người Myanmar thực hiện để trả thù cho anh mình - kẻ đã bị bắn chết trên đường trốn chạy. Trước đó, đối tượng này từng tuyên bố sẽ đến Trung Quốc trả thù.

Một khả năng khác là hung thủ muốn cướp tiền, cố tình gây ra vụ nổ nhằm tạo cảnh hỗn loạn để dễ bề ra tay.

Hiện trường cho thấy, quả bom hẹn giờ đã phát nổ từ trong chiếc túi của người đàn ông để lại. Ngoài ra, công an còn tìm thấy một chiếc búa đầy nghi vấn. Cán búa do hai ống sắt hàn lại với nhau, vẫn còn nguyên vết cắt mới, nên có thể nhận định rằng ban đầu cán búa khá dài nhưng sau đó đã bị cắt ngắn đi.

Từ chiếc búa này, cảnh sát dần loại trừ giả thuyết "em trai trùm ma túy trả thù" và tập trung vào giả thuyết một vụ trộm cướp. 

Ba ngày sau vụ nổ kinh hoàng, một thanh niên họ Lưu đến khai báo rằng có quen hai người làm cùng công xưởng, một người họ Tống quê ở Hà Nam, một người không biết quê ở đâu, có biệt danh là "Tiểu Đông Bắc".

Tên "Tiểu Đông Bắc" này từng nói rằng sẽ làm nổ xưởng và trung tâm bách hóa để cướp tiền. Hắn còn rủ cả người này đi cướp cùng nhưng bị từ chối, còn người họ Tống đồng ý tham gia.

Nhận được thông tin quý giá, công an đã cử ngay trinh sát đến công xưởng nói trên. Tại đây, họ đã tìm được hóa đơn mua các vật dụng để chế tạo bom hẹn giờ và đặc biệt là tìm thấy chiếc máy cắt, phần sắt còn thừa trên đó vừa khớp với cán chiếc búa ở hiện trường.

Chiếc túi của hai người này cầm từ xưởng đi chính là chiếc túi đựng bom ở hiện trường.

Hai công nhân tên là Viên Khải Tuyền và Tống Hiến Vĩ bị liệt vào diện nghi phạm.

Hành trình hơn 2 tháng truy lùng

Ngày gây án, Viên Khải Tuyền và Tống Hiến Vĩ từng dùng căn cước công dân để thuê một nhà nghỉ ở huyện Nghi Lương, thuộc thành phố Côn Minh, để ngủ qua đêm. Tuy nhiên khi công an đến đây thì chúng đã tẩu thoát.

Hai nghi phạm quê ở hai nơi khác nhau nên gây nhiều khó khăn trong lực lượng cảnh sát trong việc truy bắt.

Việc phá án có thêm tiến triển khi công an nhận được tin Viên Khải Tuyền gọi về nhà, lộ thông tin hắn đang trốn ở Quảng Châu.

Cuối cùng, sau hơn 2 tháng truy tìm, cảnh sát đã tóm được hai nghi phạm trong một tiệm tạp hóa ở thành phố Quảng Châu.

Khi bị thẩm vấn, Viên Khải Tuyền và Tống Hiến Vĩ khai nhận đi làm thuê không kiếm được bao nhiêu tiền nên đã gây ra vụ nổ để nhân lúc hỗn loạn cướp tiền. Tại quầy thu ngân, chúng lấy được hơn 400 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Chúng mang theo búa mục đích để đập các quầy hoặc làm vũ khí chống trả nhưng trong lúc hoảng loạn đã để quên ở hiện trường.

Theo Bắc Kinh Nhật báo, qq.com