1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ người đàn ông chết bất thường: Nghi “ngáo đá” rồi tự sát

(Dân trí) - Nhà chức trách tình nghi người đàn ông trong lúc sử dụng ma tuý đá đã lên cơn “ngáo đá” rồi dùng kiếm tự chế đâm vào bụng dẫn đến tử vong.

Chiều 21/12, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết: Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập dấu vết, ghi nhận lời khai những người có liên quan, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của ông Phạm Văn Ch. (49 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) có thể là do nạn nhân tự gây ra.

Tuyến đường số 14, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, nơi xảy ra nghi án người đàn ông ngáo đá dùng dao tự sát.
Tuyến đường số 14, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, nơi xảy ra nghi án người đàn ông "ngáo đá" dùng dao tự sát.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được túi nylon còn sót lại ít ma tuý đá và một số vật dụng sử dụng ma tuý. Bên cạnh đó, việc giám định vết thương cũng xác định lực tác động có khả năng do nạn nhân tự gây ra. Tuy nhiên, đó cũng mới là những phỏng đoán ban đầu, kết luận chính thức phải chờ các đơn vị nghiệp vụ đưa ra.

Trước đó khoảng 17h ngày 20/12, vợ chồng chủ nhà trên đường số 14, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức đi công việc về nhà thì phát hiện dấu hiệu bất thường từ căn phòng trên lầu có người quen là Phạm Văn Ch. đang ở nên báo Công an địa phương.

Ngay khi có mặt, Công an phường phá cửa phòng vào kiểm tra thì phát hiện ông Ch. nằm chết cạnh vũng máu, trên bụng vẫn còn cắm con dao tự chế. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TPHCM để cùng phối hợp làm rõ.

Theo hồ sơ lưu trữ của Công an, ông Ch. nghiện ma tuý, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Lê Nhiên

 

Vụ người đàn ông chết bất thường: Nghi “ngáo đá” rồi tự sát - 2