1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nghi án hai vợ chồng bị sát hại: “Ông bà ơi! bố mẹ cháu chết rồi!”

(Dân trí) - Vừa sáng sớm, đứa cháu gái 4 tuổi quần áo bê bết máu chạy ra kêu lớn, “Ông bà ơi! Bố mẹ cháu chết rồi”. Nghe đứa cháu kêu khóc, ông bà nội vội chạy sang thì thấy con trai và con dâu nằm bất động trên vũng máu.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 6/6, vợ chồng ông Chu Văn Tạo (SN 1946) hoảng hồn khi thấy đứa cháu gái Chu Thị Diệp (4 tuổi) trên người dính đầy máu vừa mở cửa vừa kêu lớn: “Ông bà ơi! Bố mẹ cháu chết rồi”.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hải, nơi xảy ra vụ án đau
lòng.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hải, nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Ông Tạo và vợ là bà Trần Thị Thu chạy sang thì thấy con trai là anh Chu Đức Hải (SN 1976), con dâu là chị Trần Thị Hằng (SN 1985) nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh bê bết máu. Trong phòng còn có một con dao mẹo, lưỡi nhọn dài khoảng 30cm cũng dính đầy máu. Cả hai nạn nhân được xác định đã chết trước đó.

Sự việc ngay lập tức được báo lên chính quyền địa phương. Tại hiện trường, thi thể anh Hải ngồi tựa lưng vào tường nhà, còn chị Hằng nằm úp mặt xuống đất. Trên thi thể chị Hằng có 2 vết thương sâu ở cổ, 1 vết thương ở vùng bụng. Còn anh Hải có một vết thương rất sâu ở bụng.

Người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho đôi vợ chồng đoản mệnh.
Người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho đôi vợ chồng đoản mệnh.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban công an xã Lưu Sơn, Công an huyện Đô Lương và bộ phận pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo một số hàng xóm xung quanh cho biết, hai vợ chồng anh chị sống rất hiền lành, hòa đồng với mọi người. Anh Hải bị tật một chân nhưng rất chăm chỉ làm ăn. Nhờ đôi tay tài hoa, anh làm mộc rất đông khách. Chị Hằng là một người phụ nữ hiền hậu, từ trước đến nay ở nhà phụ giúp chồng trong công việc, mới đây chị có mở quán bán nước mía để kiếm thêm thu nhập.

Người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho đôi vợ chồng đoản mệnh.
Chiếc bàn thờ lập vội của đôi vợ chồng trẻ, không ai trong vùng có thể ngờ đã xảy ra sự việc kinh hoàng như vậy.  

Hai vợ chồng anh chị có một con trai 9 tuổi, và con gái lên 4. Vào buổi tối xảy ra sự việc, đứa con trai lớn sang ngủ với ông bà nội, vợ chồng anh Hải ngủ ở nhà cùng con gái 4 tuổi. Đau lòng hơn, thời điểm xảy ra vụ việc, chị Hằng đang mang thai đứa con thứ ba được 4 tháng.

Ông Trần Gia Sơn – Trưởng công an xã Lưu Sơn cho biết: “Tại hiện trường không thấy sự xáo trộn của đồ đạc trong nhà, và không có dấu vết xuất hiện của người lạ. Đây có thể là một vụ tự sát”.

Đứa con trai đầu ngơ ngác nhìn lên bàn thờ của
bố mẹ.

Đứa con trai đầu ngơ ngác nhìn lên bàn thờ của bố mẹ.

Theo sự phán đoán của người dân, có thể giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc chị Hằng ngủ thì bị chồng dùng dao chém, sau đó anh này tự tử bằng chính con dao đã xuống tay với vợ mình. Bởi trước đó có thông tin giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm. Nhưng đây cũng chỉ là phán đoán, bởi hai vợ chồng vẫn rất ít biểu lộ với người ngoài.

Bên chiếc bàn thờ lập vội, ánh mắt hai đứa trẻ thơ ngây vô tội cứ nhìn lên di ảnh của bố mẹ mình. Dường như chúng vẫn chưa hiểu hết điều gì vừa xảy ra với gia đình mình.

N

Người thân quá đau lòng trước những mất mát với xảy ra với họ

Bên cạnh đó, người thân trong gia đình gào khóc đau đớn. Vụ việc khiến cả vùng quê chấn động, bàng hoàng. Rất đông người dân trên địa bàn đến chia buồn và giúp gia đình lo việc hậu sự.  

 Sự việc vẫn đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy