1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Vụ kẻ trộm chó bị đánh chết tại Hải Dương: Đáng thương và đáng trách

(Dân trí) - Phát hiện 2 kẻ trộm chó, hàng chục người dân thôn Táy - Tái Sơn - Tứ Kỳ (Hải Dương) tri hô đuổi đánh. Trận đòn thù khiến một kẻ trộm chết tại chỗ. Sau phút hả dạ nhất thời, nhiều người dân đang phải đối mặt với pháp luật và lương tâm.

Bị mất chó cướp mạng người

Sự việc xảy ra vào sáng 26/5, người dân ở xã Tái Sơn - Tứ Kỳ phát hiện 2 người đàn ông câu trộm chó đã hô hoán, quyết truy bắt tới cùng. Khi 2 kẻ trộm chạy đến khu vực đoạn đường thuộc thôn Đồng Tràng - Quang Phục vốn có nhiều cây lau, cây sậy nên bị ngã và cũng là lúc hàng chục người dân đuổi kịp.
 
Do quá bức xúc nên nhiều người dân cùng lao vào đánh đấm khiến một người tử vong ngay tại chỗ. Còn người kia nhảy xuống sông định chạy trốn nhưng không thoát và tiếp tục bị người dân đánh đến bất tỉnh.

Người bị tử vong được xác định là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1970), trú tại đường Nguyễn Đình Chiểu - Ngọc Châu - TP Hải Dương (Hải Dương). Người bị thương nặng là Đào Viết Hà (SN 1968), trú tại đường Thống Nhất - TP Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn N, trú tại thôn Táy, xã Tái Sơn - Tứ Kỳ kể lại sự việc: “Khoảng 5h ngày 26/5, gia đình tôi dậy sớm để đi gặt lúa. Lúc đó, tôi nghe tiếng tri hô của hàng xóm. Khi tôi cùng nhiều người chạy đến phát hiện hai kẻ đi trên xe máy đang kéo lê con chó trên đường. Nhiều người cùng nhau hô hoán và đuổi bắt kẻ trộm”.

Hiện trường nơi hai kẻ trộm chó bị đánh thương vong.
Hiện trường nơi hai kẻ trộm chó bị đánh thương vong.

Hai người này chạy vòng quanh làng, sau đó chạy ra chỗ sân vận động thôn, rồi bỏ con chó ở đó và chạy về hướng nghĩa trang. Vì trước đó, nhiều gia đình đã bị mất chó nên họ bức xúc  quyết tâm truy đuổi đến cùng. Hai người kia chạy đến đoạn đường dẫn vào nghĩa trang mới được đổ bê tông rất rộng nhưng đó lại là đường cụt chỉ có một đoạn đường đê khó đi và cũng là lối thoát duy nhất.

Sau đó, 2 kẻ trộm bị người dân đuổi kịp, bắt giữ. Nhiều người búc xúc lao vào đánh hội đồng khiến một kẻ trộm chết tại chỗ. 

Ông Lê Văn Xuân - Phó Trưởng Công an xã Tái Sơn cho biết do người trong thôn liên tục bị mất chó nên nảy sinh tâm lý bức xúc. Việc đánh kẻ trộm chó đã từng xảy ra trước đó. Tuy nhiên lần ấy, người dân chỉ đánh cảnh cáo, sau đó đưa lên công an xã để giải quyết. Thế nhưng, nạn trộm chó vẫn diễn ra. Vì vậy dẫn đến hậu quả sự việc như vừa qua.

Theo ông Xuân, khi nhận được tin báo người dân đang truy đuổi hai kẻ trộm chó, công an xã đã vội vã chạy ra hiện trường. Nhưng khi ra tới nơi, có đến hàng trăm người đang túm tụm xung quanh chiếc xe đang cháy. Bên cạnh là hai người đàn ông nằm bất tỉnh bên cạnh. Một người đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Người còn lại vẫn đang thoi thóp thở nên công an xã cùng một số người dân đã đưa đi cấp cứu.

Bi kịch còn lại sau vụ trộm chó bị đánh chết
 
Tìm về nhà Nguyễn Văn Tuyến, kẻ đi trộm chó bị đánh chết, chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng bởi gia cảnh của nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1936), bố của Tuyến khóc ngất bởi sự việc quá bất ngờ. Hai đứa con của Tuyến còn nhỏ (một bé 6 tuổi và một bé 3 tuổi) vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất bố.

Hiện trường nơi hai kẻ trộm chó bị đánh thương vong.
Ông Lê Văn Xuân - Phó Trưởng Công an xã Tái Sơn cho biết sự việc xảy ra do người dân bức xúc vì liên tục mất trộm chó.

Cố nén lòng, ông Tốt nói: “Nhận được hung tin, tôi như rụng rời chân tay. Đau xót hơn khi biết tin con tôi bị đánh chết do ăn trộm chó. Tôi không ngờ thằng Tuyến lại làm việc dại dột như thế để rồi rước họa vào thân. Hai vợ chồng nó thuê nhà ra ở riêng, có hai đứa con thơ dại, hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Thằng Tuyến vốn hiền lành, cũng chưa có tiền án hay tiền sự gì.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là hai đứa con nhỏ sẽ sống ra sao khi thiếu tình thương của người bố, lại suốt đời mang tiếng bố nó đi trộm chó rồi bị đánh chết. Con tôi đi ăn trộm là sai trái sẽ bị pháp luật xử lý. Còn những người cùng đánh chết con tôi quá nhẫn tâm và vi phạm pháp luật. Tôi mong muốn cơ quan công an sẽ xử lý đúng người đúng tội”.

Ông Lê Văn Xuân - Phó công an xã Tái Sơn cho biết: Hiện trường vụ việc là cánh đồng giáp ranh ba xã Tái Sơn, xã Quang Phục thuộc huyện Tứ Kỳ và xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc nên rất khó xác định người nào đã ra tay đánh hai kẻ trộm chó. 

Thời điểm công an có mặt ở hiện trường, có rất đông người đang tụ tập ở đó, trong đó có cả những người hiếu kỳ đến xem nên chưa thể xác định được người tham gia hành hung. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyệnTứ Kỳ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. 

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị chết bởi nhiều vết thương khác nhau. Tại hiện trường, công an đã thu giữ được nhiều gậy gộc. 

"Hành vi ăn trộm chó của các đối tượng là vi phạm pháp luật nhưng hành động của đám đông đánh chết người là dấu hiệu của hành vi giết người, cần phải xử lý để đảm bảo sự công minh của pháp luật." - ông Xuân nói.

Anh Thế - Quốc Đô