Vụ bắt “sếp” Công ty Sông Đà Nha Trang: Khách hàng mua đất không bất ngờ!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Chí Uy (43 tuổi, trú Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bị bắt tạm giam, nhiều khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư cồn Tân Lập (TP Nha Trang) nói họ không bất ngờ về việc này.

Vụ bắt “sếp” Công ty Sông Đà Nha Trang: Khách hàng mua đất không bất ngờ! - 1

Công an Khánh Hòa khám xét Công ty CP Sông Đà Nha Trang chiều 24/12

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn V.D. (Hà Nội), một người mua đất tại dự án “đất vàng” khu dân cư cồn Tân Lập nói: “Thực tế nhà đầu tư cũng không bất ngờ gì về vấn đề này đâu! Không bắt mới là bất ngờ vì rõ ràng chủ đầu tư có sai phạm lớn”.

Khi Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP Sông Đà Nha Trang chiều 24/12, nhiều khách hàng đã đến theo dõi việc khám xét. Công an Khánh Hòa đã khởi tố, bắt ông Nguyễn Chí Uy để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Sau vụ việc ông Uy bị bắt, khách hàng mua đất cho biết họ mong muốn tỉnh Khánh Hòa quản lý chặt khu đất dự án vì có thể vụ án được điều tra kéo dài. “Chúng tôi mong muốn tỉnh vào cuộc, quản lý lại khu vực dự án tránh việc tranh chấp, chồng lấn các lô đất”, ông D. nói.

Theo tìm hiểu, trước đó ngày 19/12, 7 khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư cồn Tân Lập đã ký đơn tập thể gửi đến nhiều lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Khánh Hòa, trong đó có tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Công an tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Vụ bắt “sếp” Công ty Sông Đà Nha Trang: Khách hàng mua đất không bất ngờ! - 2

Khu "đất vàng" dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (TP Nha Trang) kéo dài nhiều năm nhưng vẫn là bãi đất trống

Theo đơn kể trên, khách hàng mua đất cho rằng, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã vi phạm nghiêm trọng đến các cam kết trong hợp đồng.

Cụ thể là không sang tên cho khách hàng, không tiếp tục làm thủ tục để các cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng trên các lô đất của dự án. Thậm chí khách hàng còn tố Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bán một lô đất cho nhiều người.

Sau nhiều lần căng băng rôn tại dự án đòi quyền lợi, đến ngày 6/12, đại diện Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã đối thoại với hàng chục khách hàng mua đất nền dự án.

Tại cuộc đối thoại, đại diện Công ty CP Sông Đà Nha Trang nói sẽ thông báo đến khách hàng sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, bao gồm nhà mẫu thiết kế, đơn giá xây dựng. Điều đáng nói, đây là lần điều chỉnh quy hoạch lần thứ 9 khi dự án khởi động.

Đến giữa tháng 12/2019, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 nộp lên cho Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nhưng thiếu sự xác nhận của UBND phường Xương Huân nên bị Sở này yêu cầu bổ sung trước khi trình cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã không thực hiện bước này mặc cho khách hàng gọi điện, thúc giục nhiều lần.

“Họ không muốn đồ án điều chỉnh 1/500 được phê duyệt để giao đất, giao nhà cho chúng tôi”, khách hàng bức xúc.

Vụ bắt “sếp” Công ty Sông Đà Nha Trang: Khách hàng mua đất không bất ngờ! - 3

Khu vực dự án khu dân cư cồn Tân Lập cỏ mọc um tùm, hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Nhiều năm sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa lần lượt có các quyết định giao đất cho Công ty CP Sông Đà - Nha Trang (đại diện pháp lý của Liên danh Công ty CP Sông Đà - Thăng Long và Công ty CP Sông Đà - Nha Trang) để thực hiện dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Dự án có quy mô khoảng 7,9ha chạy dọc sông Cái Nha Trang, với quy mô dân số khoảng 4.000 người. Khu “đất vàng” này có vị trí đắc địa, chỉ cách bãi biển Trần Phú Nha Trang vài trăm mét.

Thế nhưng, sau ngần ấy thời gian, dự án đình trệ, cỏ mọc um tùm, có nguy cơ ô nhiễm.

Theo nhiều nhà đầu tư mua đất, từ trước đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bán và chuyển nhượng nhiều lô đất thuộc dự án cho người dân và các doanh nghiệp khác mặc dù hạ tầng dự án còn dang dở, chưa hoàn thiện và chưa được phép bán.

Viết Hảo