1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ 1 người chết sau khi đo nồng độ cồn: Một nghi can ra đầu thú

(Dân trí) - Một nghi can liên quan đến vụ nghi án đánh chết một người đàn ông sau khi bị lực lượng CSGT đo nồng độ cồn đã ra đầu thú. Từ khai nhận của đối tượng này, cơ quan công an đang gấp rút truy bắt 2 nghi can còn lại.

Vụ một người chết bất thường sau khi đo nồng độ cồn: Một nghi can ra đầu thú
Khu vực ngã tư Trường Chinh - Tân Quỳ Tân Quý, nơi ông Chín nghi bị đánh chết sau khi bị lực lượng CSGT đo nồng độ cồn

Sáng 3/7, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Nguyễn Quốc Khánh (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về việc có liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Hiện công an quận Tân Bình đang lấy lời khai của tên Khánh đồng thời truy bắt hai nghi can còn lại.

Cái chết bất thường của Nguyễn Văn Chín sau khi bị lực lượng CSGT quận Tân Bình xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã làm xôn xao dư luận và có nhiều thông tin trái chiều trong vụ việc này. Để làm rõ, công an TP.HCM cũng đã vào cuộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an quận Tân Bình và Công an TP.HCM, khoảng 22h15 ngày 25/6, tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình), Tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn thuộc Đội CSGT, Công an quận Tân Bình phát hiện ông Nguyễn Văn Chín điều khiển xe mô tô BKS 51F5 - 9249 đang chạy xe trong trạng thái lảo đảo nên CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau đó, CSGT yêu cầu ông Chín kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dùng, kết quả nồng độ cồn trong người ông Chín vượt quá mức quy định (0,943 miligam/lít khí thở  -  quy định 0,4 miligam/lít) nên lập biên bản vi phạm. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, Tổ CSGT đề nghị ký tên nhưng ông Chín cự cãi rồi bỏ đi. Vì vậy, tổ CSGT mời nhân chứng ký tên vào biên bản vi phạm hành chính của ông Chín, đưa xe máy về trụ sở để xử lý.

Khoảng 15 phút sau, ông Chín quay lại điểm Tổ CSGT chốt chặn rồi ngồi gục đầu. Nghi ông Chín mệt do quá say nên tổ CSGT đã gọi taxi đưa về nhà. Đến 4h 27/6, Công an Q.Tân Bình nhận được tin báo của Bệnh viện Thống Nhất về trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân vào lúc 1h30 ngày 27/6. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do viêm phúc mạc, thủng ruột non, thành bụng có dấu vết tụ máu nhưng chưa thể xác định có phải do ngoại lực tác động hay không hoặc có thể tụ máu do vết mổ cấp cứu.

Bước đầu, Công an TP.HCM ghi nhận có nhân chứng cung cấp thông tin ông Chín có tranh cãi với 2 thanh niên đi xe gắn máy cùng chiều trước khi bị tổ CSGT dừng xe để kiểm tra và đang truy xét 2 thanh niên nghi vấn là thủ phạm. Đến nay, cơ quan công an chưa phát hiện có dấu hiệu về quan hệ nhân quả giữa sự việc ông Chín bị xử phạt vi phạm giao thông và bị chết sau cấp cứu (kể cả do bị đánh).

Người nhà nạn nhân nói gì?

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tình (anh ruột nạn nhân), khoảng 23h ngày 25/6, ông Chín gọi điện thoại báo với anh trai là ông Nguyễn Văn Nhân (ngụ tại quận 7) là đang bị CSGT bắt giữ xe mô tô tại  giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Qúy (quận Tân Bình, TP.HCM). Sau đó, ông Nhân bảo em trai bắt taxi về nhà, có chuyện gì thì ngày mai lên giải quyết.

Ông Chín chết chưa rõ nguyên nhân để lại vợ mang bệnh và đứa hai con  
Ông Chín chết chưa rõ nguyên nhân để lại vợ mang bệnh và đứa hai con  

Khoảng 10 phút sau, ông Nhân lại tiếp tục nhận được điện thoại của ông Chín thông báo ông bị đánh sắp chết và cần anh đến giúp đỡ. Ngay khi nhận được hung tin này, ông Nhân liền gọi điện cho ông Tình để nhanh chóng chạy đến hiện trường. Đi được nửa đường thì cả hai người anh của ông Chín nhận được tin báo Chín đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất.

“Trước khi qua đời ở bệnh viện Thống Nhất, Chín đã kịp kể lại một số diễn biến chính của vụ việc này cho tôi và những người trong gia đình biết”- anh Tình khẳng định.

Theo tường trình của ông Tình về nội dung ông Chín kể lại như sau: Tối ngày 26/6, ông Chín tham dự một buổi tiệc tại cơ quan và có uống bia cùng với bạn đồng nghiệp, khoảng 22h thì ra về. Khi đi ngang qua giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Qúy (quận Tân Bình) thì ông Chín bị lực lượng CSGT thuộc Công an quận Tân Bình giữ lại, đo nồng độ cồn.

Kết quả đo theo luật quy định thì phải tạm giữ xe của ông Chín. Thế nhưng, lực lượng CSGT lại không bàn giao biên bản cho người vi phạm. Sau đó, ông Chín đòi phải cầm biên bản để hôm sau đi đóng phạt được tuy nhiên CSGT nhất quyết không đưa. Trong lúc vụ việc chưa được giải quyết theo yêu cầu của ông Chín thì 2 đối tượng mặc thường phục đứng gần tốp CSGT kéo ông Chín ra chỗ khuất, nói là sẽ đưa biên bản. Sau đó, ông Chín bị 2 người này đánh đập đến bất tỉnh.

Ông Tình kể thêm, khoảng 23h45 ngày 25/6, khi tốp CSGT đã rời đi, ông Chín tỉnh dậy và lết ra đường gọi taxi chở vào Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu. Lúc phía bệnh viện gọi điện báo tin, ông Tình cùng một người khác vào thì thấy ông Chín vẫn tỉnh táo nhưng đau quằn quại ở vùng bụng. Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ, xác định ông Chín tổn thương ruột non, dập dây cơ tràng và đến 1h30 ngày 27/6 thì tử vong.

Công an TP HCM cho rằng lời kể của ông Chín với các nhân chứng là thiếu nhất quán do say rượu. Ông Tình trình báo là được ông Chín cho biết bị CSGT giữ xe, sau đó bị 2 thanh niên lạ mặt đánh và tự gọi taxi đi cấp cứu. Thế nhưng, tài xế taxi chở ông Chín đi cấp cứu lại xác định do tổ CSGT yêu cầu đưa ông Chín về nhà. Theo Văn phòng Công an TP HCM, có nhân chứng cho biết trước khi bị tổ CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Chín đã đôi co với 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của nghi can ra đầu thú thì ngoài đối tượng này còn có thêm 2 đồng phạm khác liên quan đến nghi án đánh chết ông Chín.

Trong một diễn biến khác, anh H. tài xế taxi (người đã trực tiếp chở ông Chín đến bệnh viện) cho biết, đêm 25/6, anh H. đang điều khiển xe taxi ngang qua khu vực ngã tư Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh thì được một số CSGT vẫy lại, yêu cầu chở ông Chín về nhà. Do trời quá tối nên anh H. không nhìn rõ bảng tên, phù hiệu nhưng anh quả quyết những người gọi taxi là CSGT. Trên đường đi, nạn nhân liên tục kêu đau và nói bị đánh yêu cầu được chở đến bệnh viện, sau khi đưa nạn nhân nhập viện Thống Nhất, anh H. lái xe quay về, không biết được diễn biến tiếp theo sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trung Kiên