1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

TP.HCM:

Vợ chồng giết chủ nhà để “quỵt” tiền trọ, ra tòa vẫn thân mật

(Dân trí) – Vì không muốn trả tiền trọ nên khi chủ nhà đến đòi, vợ chồng Vũ đánh chết chủ rồi cắt thi thể nạn nhân bỏ vào bao tải quẳng xuống sông Sài Gòn phi tang.

Ngày 29/11, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với vợ chồng kẻ đã giết hại dã man và cướp tài sản của chủ nhà. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Vũ (47 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) án tử hình và vợ là Nguyễn Thị Thanh Bạch (45 tuổi, quê Cần Thơ) 20 năm tù cùng về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.
 
Vợ chồng kẻ phản chủ tại tòa phúc thẩm
Vợ chồng kẻ phản chủ tại tòa phúc thẩm
 
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Vũ không chỉ giết hại chủ nhà mà còn dã tâm hơn khi phân xác nạn nhân thành từng khúc để phi tang xuống sông. Vợ của Vũ đã tích cực hỗ trợ chồng trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Bản án tử hình đối với Vũ và 20 năm tù đối với bị cáo Bạch là thỏa đáng. Tòa bác kháng cáo xin giảm án của vợ chồng hung thủ giết người.
 
Suốt phiên tòa, vợ chồng bị cáo này luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật
Suốt phiên tòa, vợ chồng bị cáo này luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật
 
Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng Vũ thuê căn nhà tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An của anh Phan Văn Thành để ở. Chiều 28/3/2011, anh Thành điều khiển xe máy đến đòi tiền nhà.
 
Do Vũ không có tiền trả nên giữa Thành và Vũ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Vũ lấy cây đánh anh Thành nhiều cái vào đầu, mặt. Quá đau và hoảng loạn, anh Thành đã lớn tiếng kêu cứu. Sợ anh Thành la to, bị hàng xóm phát hiện nên Bạch đã mở nhạc to át đi tiếng kêu la của nạn nhân tạo điều kiện cho chồng ra tay.
 
Kẻ giết người máu lạnh lĩnh án tử hình
Kẻ giết người máu lạnh lĩnh án tử hình
 
Đánh anh Thành chết, Vũ kéo xác vào nhà tắm giấu, sau đó chiếm đoạt xe máy mang đến bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Thuận An gửi rồi quay về cùng vợ lau chùi vết máu trong nhà. Sau đó, Vũ dùng dao cắt thi thể anh Thành ra nhiều khúc bỏ vào bao chở đến cầu Bình Triệu vứt xuống sông Sài Gòn phi tang.
 
Ngay trong đêm 28/3, vợ chồng Vũ gom hết tài sản chiếm đoạt của anh Thành bỏ trốn. Vũ lấy xe gắn máy của anh Thành đi cầm được 20 triệu đồng để tiêu xài.

Do không thấy anh Thành về nhà, gia đình đi tìm trong vô vọng nên trình báo cơ quan công an can thiệp. Đến ngày 9/7/2011, cả hai vợ chồng Vũ bị bắt tại Vĩnh Long.

Công Quang