1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ chồng chủ tiệm vàng đã chống trả tên Luyện như thế nào?

(Dân trí) - Anh Ngọc dù bị thương nhưng vẫn cố la hét và đối đầu với tên sát thủ, cả hai cùng giằng nhau con dao trên tay tên Luyện. Nghe tiếng kêu của chồng, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) vội vàng chạy lên tầng 3 cùng hỗ trợ chồng đối đầu tên cướp.

Đại tá Phạm Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ án đang dần khép lại sau khi trinh sát điều tra phối hợp với cơ quan chức năng Lạng Sơn, bắt thành công thủ phạm chính Lê Văn Luyện và 4 nghi can khác đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm (gồm: Lê Văn Miên, Trương Thị Thơm - bố mẹ Luyện; Trương Văn Hợp, Trương Thanh Hồng đều cùng xã với Lê Văn Luyện). 

Vợ chồng chủ tiệm vàng đã chống trả tên Luyện như thế nào? - 1
Sát thủ Lê Văn Luyện tại trụ sở CQĐT Công an Bắc Giang.

Sau quá trình dài đấu tranh ghi nhận lời khai từ hung thủ vụ thảm sát kinh hoàng xẩy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích, bằng nghiệp vụ của cán bộ điều tra, cuối cùng Lê Văn Luyện đã phải tường tận khai nhận việc hạ sát 4 người tại tiệm vàng ở phố Sàn - Phượng Sơn - Lục Nam - Bắc Giang. 

Theo lời Đại tá Minh, trong quá trình gây án tại tiệm vàng Ngọc Bích, tên Luyện đã bị thương ở tay và mặt. Dấu vết trên hai tay và một vết thương nhỏ bên phải gương mặt tên sát thủ đã được CQĐT xác định rõ trong hồ sơ bệnh án hung thủ. 

Luyện đã khai nhận tại CQĐT việc y bị thương như sau, khoảng hơn 5h sáng 24/8, tại tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích, sau khi đột nhập vào nhà anh Trịnh Thành Ngọc - Chủ tiệm vàng Ngọc Bích, y loanh quanh hết các phòng để do thám nhưng chưa thấy gì.

Sau đó, Luyện đã ngắt cầu dao điện và cắt hệ thống Camera tự động trong ngôi nhà, leo lên tầng 3 chờ sẵn trong nhà tắm. Khi phát hiện anh Ngọc lên tầng 3, y đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào người anh Ngọc.
 
 
Vợ chồng chủ tiệm vàng đã chống trả tên Luyện như thế nào? - 2
Sát thủ Luyện và những vết thương ở ngón tay phải đã được khâu lại sau khi bị bắt vào chiều 31/8.

Anh Ngọc dù bị thương nhưng vẫn cố la hét và đối đầu với tên sát thủ, cả hai cùng giằng nhau con dao trên tay Luyện. Nghe tiếng kêu của chồng, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) vội vàng chạy lên tầng 3 cùng hỗ trợ chồng đối đầu tên cướp.

Lúc này, anh Ngọc đã cướp được con dao từ tay tên Luyện, cả 3 ở vào tư thế giáp lá cà, cùng vật lộn nhiều vòng tại sân tầng 3. Tại đây, tên sát thủ đã bị thương ở tay và ngón tay, từng vết thương như vết cắt vẫn còn thể hiện rõ trên tay hung thủ sau khi bị bắt.

Đại tá Minh cho rằng: “Qua tiếp nhận lời khai cùng việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, việc hung thủ bị thương rất phù hợp với hiện trường vụ án”.

Việc một mình hung thủ ra tay hạ sát cả gia đình cũng phù hợp với lời khai trong hồ sơ vụ án bởi ngay khi phát hiện anh Ngọc, tên Luyện đã dùng dao đâm thẳng vào người khiến anh Ngọc bị kiệt sức, vì thế mà trong quá trình vật lộn với hung thủ, anh Ngọc đã bị yếu, không gây sát thương nặng cho kẻ giết người được - Lãnh đạo CQĐT nhận định khi trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 04/9.

Quốc Đô - Anh Thế