1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vợ Bí thư dùng rựa chặt chủ nợ bị lĩnh án tử hình

(Dân trí) - Cho rằng hành vi của bị cáo là tàn bạo, mất nhân tính, vì động cơ đê hèn. Việc 2 nạn nhân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên TAND tỉnh BR-VT đã tuyên án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Lê Thị Hường.

Chiều 6/3, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường (SN 1975, quê Vĩnh Long, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT). Ngoài ra, bị cáo này còn bị buộc bồi thường hơn 900 triệu đồng tiền chi phí thuốc men chữa trị và tổn thất tinh thần, tiền nợ đối với vợ chồng bị hại.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lê Thị Hường đủ yếu tố cầu thành tội: “Giết người”. Hành vi của Hường thể hiện tính chất côn đồ, xuất phát từ động cơ đê hèn, gây ra dư luận xấu, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Việc nạn nhân Nguyễn Chí Hùng, Phan Ngọc Nga không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Với hành vi đã gây ra, việc loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Lê Thị Hường ra khỏi đời sống xã hội là hoàn toàn xác đáng.

Trước đó, trong phần nêu quan điểm tại tòa, đại diện VKSND tỉnh BR-VT cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Thị Hường án tử hình về tội “Giết người”.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hường bật khóc nức nở. “Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo còn có 2 con nhỏ, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo có cơ hội chăm sóc hai con”, bị cáo Hường nói trong nước mắt.

Lê Thị Hường nghe tuyên án
Lê Thị Hường nghe tuyên án

Theo cáo trạng, Hường có mối quan hệ quen biết với vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961) và bà Phan Ngọc Nga (SN 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức, BR-VT). Tính đến ngày 15/1/2013, Hường có vay, mượn của vợ chồng bà Nga số tiền 80 triệu đồng.

Từ sáng đến chiều 15/1/2013, Hường nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu bà Nga đến nhà của mình tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang để tính toán tiền mà Hường còn vay của bà Nga. Do bà Nga đang chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai nên chưa đến được. Chiều cùng ngày, bà Nga xuất viện và được chồng là ông Hùng chở về bằng xe máy. Trên đường về, bà Nga bảo chồng chở đến nhà của Hường xem Hường tính toán tiền con vay, nợ như thế nào.

Tại đây, bà Nga và Hường nói chuyện để thống nhất số tiền. Trong quá trình nói chuyện, Hường nói bà Nga còn bị bệnh thì nằm trong nhà nghỉ cho đỡ mệt để chờ chồng bà Hường là ông Mỹ về giải quyết. Đồng thời, Hường bảo ông Hùng đi ra vườn phía sau nhà chặt chuối và lấy trứng gà mang về cho bà Nga ăn bồi bổ sức khỏe. Trước khi đi ra vườn cùng ông Hùng, Hường xuống bếp lấy một cái rựa mang theo.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để nuôi 2 con nhỏ nhưng không được chấp thuận
Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để nuôi 2 con nhỏ nhưng không được chấp thuận

Khi đi ra ngoài vườn, Hường đưa cho ông Hùng 1 cái rổ và nói để nhặt trứng. Ông Hùng tin tưởng Hường nên ngồi xuống nhặt trứng thì bất ngờ từ phía sau, Hường dùng cái rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Hùng. Ông Hùng đứng dậy đưa 2 tay đỡ thì bị chém nhiều nhát vào cả hai tay và kêu lên: “Em ơi ra cứu anh…!”. Bà Nga đang nằm trong nhà, nghe tiếng kêu nên chạy ra cũng bị Hường dùng rựa chém 2 nhát vào đầu.

Sau khi chém và Nga xong, Hường quay lại chém tiếp vào đầu, tay ông Hùng làm ông Hùng gục xuống. Tổng cộng, ông Hùng bị Hường chém 17 nhát vào đầu và 2 tay (trong đó, 5 nhát chém vào đầu, 5 nhát chém vào tay trái và 7 nhát tay phải).

Nghe tiếng kêu cứu của ông Hùng và bà Nga nên một số người trong xóm nhà bà Hường và những người đi đám cưới gần đó chạy lại hỗ trợ đưa ông Hùng, bà Nga đến bệnh viện cấp cứu. Theo bản kết luận giám định, ông Hùng bị thương tật 78,88%, bà Nga bị 26,43%. Ngay sau khi gây án, Lê Thị Hường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT bắt tạm giam.

Tại phiên tòa ngày 6/3, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Thị Hường khai rằng, chiều 15/1/2013, khi thấy vợ chồng bà Nga đến nhà, vì ức chế việc mình mượn có 8,5 triệu đồng như lại nói là 85 triệu đồng nên tỏ ra ức chế. Trong quá trình tranh cãi, ông Hùng bực tức bỏ đi ra ngoài. Bà Hường liền đi theo kéo lại. Trong lúc giằng co, cả 2 người cùng ngã nhào xuống.

Giữ bình tĩnh suốt phiên xử, Hường đã bất khóc khi nghe án tử hình
Giữ bình tĩnh suốt phiên xử, Hường đã bất khóc khi nghe án tử hình

Lúc đó, thấy cái rựa ở gần đống củi khô, bị cáo mới cầm lên chém ông Hùng cho hả giận. Khi ông Hùng kêu cứu thì thấy bà Nga chạy ra túm cổ áo mình. Tức quá, Hường cũng dùng rựa chém luôn bà Nga.

“Bị cáo không biết chữ nên khi vay tiền của vợ chồng bà Nga có 8,5 triệu nhưng viết thành 85 triệu đồng mà mình vẫn ký vào đó. Vì thế, mỗi tháng số tiền lãi phát sinh là 8 triệu đồng. Không thanh toán kịp, vợ chồng bà Nga gây áp lực là sẽ lên UBND xã Kim Long, nơi chồng bà Hường đang công tác để “quậy”. Hôm vợ chồng bà Nga đến, thấy ông Hùng cầm trên tay tờ giấy, sợ bị ép ký giấy nợ nên Hường chém 2 vợ chồng Hùng, Nga”, bị cáo Hường khai.

Trong khi đó, vợ chồng ông Hùng, bà Nga khai trước tòa rằng, Hường cùng chồng là ông Võ Thanh Mỹ (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Long) có vay, mượn của mình số tiền 80 triệu đồng gốc chưa trả. Ngoài ra, Hường còn vay của bà Nga trên 20 triệu đồng và thiếu tiền chơi hụi khoảng 60 triệu đồng nhưng không có giấy tờ làm chứng.

Công Quang