1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Vợ bất ngờ khi biết chồng là kẻ sát nhân trốn truy nã 35 năm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Ném lựu đạn khiến 3 người tử vong, Đỗ Hiền Lương trốn khỏi Thanh Hóa rồi thay đổi họ tên, cưới vợ. Sau 35 năm lẩn trốn, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang sinh sống cùng vợ ở thành phố Cần Thơ.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Đỗ Hiền Lương (SN 1958, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa). Đây là đối tượng bị truy nã về tội Giết người cách đây 35 năm.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/2/1989, do mâu thuẫn với một số người thu phí tại cầu phao Vồm (xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa), Đỗ Hiền Lương cùng đồng bọn, đem theo lựu đạn đến để giải quyết mâu thuẫn.

Vợ bất ngờ khi biết chồng là kẻ sát nhân trốn truy nã 35 năm - 1

Đỗ Hiền Lương (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Tại trạm thu phí, Lương rút chốt, ném lựu đạn vào người dân xã Thiệu Khánh làm 3 người chết và 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, 11 đối tượng trong nhóm của Lương đã bị bắt giữ, riêng Lương cắt đứt liên lạc với gia đình và trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn, hắn thay tên đổi họ, xin vào làm việc tại Nông trường sông Hậu và lấy vợ, sinh sống ở thành phố Cần Thơ.

Qua công tác rà soát và lần theo các manh mối, nắm bắt thông tin từ người dân, cuối tháng 7, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh và phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ truy bắt thành công đối tượng.

Tại thời điểm bị bắt, vợ Đỗ Hiền Lương khá bất ngờ về nhân thân của chồng.