1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Vận chuyển 14 bánh heroin, lĩnh án tử hình

(Dân trí) – Dù đã một lần bị tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy” nhưng ngựa quen đường cũ, Thắng vẫn tiếp tục lao vào kiếm sống và sang Campuchia "đánh" 14 bánh heroin.

Ngày 5/3, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, quê Bình Định) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Thắng từng bị lĩnh án 10 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2008, Thắng ra tù và sang Campuchia làm nghề nuôi gà chọi để cung cấp cho các trường gà khu vực biên giới nước này.
 
Trong những tháng ngày rong ruổi mưu sinh nơi đây, Thắng gặp và quen biết với Lê Huy Thao, một chân rết quan trong trong đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
 
Thao bàn với Thắng cách về Việt Nam tìm đầu mối tiêu thụ heroin để thực hiện các chuyến “hàng” kiếm thu nhập cao. Đầu năm 2011, Thắng cùng Thao về TPHCM thuê một căn nhà tại quận Bình Tân vừa để ở đồng thời là đầu mối cung cấp heroin cho các con nghiện.
 
Tại đây, Thắng 2 lần mua 2 bánh heroin (trị giá 162 triệu đồng/bánh) và 1,5kg ma túy đá (giá 110 triệu đồng/kg) của Thao. Sau đó, Thắng bán lại cho các con nghiện, thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng.
 
Làm ăn dễ, lại thu nhập rủng rỉnh, Thắng quên mất mình từng bị án tù về “cái chết trắng”. Thắng lao vào hợp tác cùng Thao mở rộng quy mô làm ăn. Thao đề nghị Thắng cùng qua Campuchia nhận ma túy về bán.
 
Trước khi đi, Thắng, Thao rủ thêm bạn gái của mình đi cùng. Cô bạn gái ngây thơ không hề biết rằng đây là chuyến đi du lịch không đơn thuần nên vui vẻ nhận lời. Hai đôi nam nữ đóng vai trò là khách du lịch để qua mắt cơ quan chức năng, thuê ô tô sang nước bạn.

Qua biên giới, Thắng nhận hàng từ một “mắt xích” người Campuchia rồi cho vào cốp xe. Thao lấy cớ có việc ở lại Campuchia. Thắng cho xe quay về Việt Nam. Khi đến ngã tư An Sương (Q.12, TPHCM) thì người bạn của Thao cũng xuống xe tách riêng. Chiếc xe của Thắng tiếp tục lăn bánh thì bất ngờ bị công an kiểm tra bắt quả tang trên xe có 14 bánh heroin (nặng hơn 4,8kg) và 2,5kg ma túy tổng hợp với thành phần chính là Methamphetamine. Thắng và bạn gái bị bắt.

Do bạn gái của Thắng và tài xế lái xe chỉ đi chung, không biết việc Thắng vận chuyển ma túy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng Thắng bị TAND TPHCM tuyên xử án tử hình. Sau đó, Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy số lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển đặc biệt lớn, lại tái phạm nguy hiểm nên Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Công Quang