1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Tử tù xin hiến xác cho y học để chuộc lại lỗi lầm

(Dân trí) – Khi bị tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội giết người, bị cáo đã xin được hiến xác cho y học để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Sáng 22/11, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án tử hình đối với Lê Viết Qúy Thanh (38 tuổi, ngụ tại phường 10, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, anh Lê Viết Nam Anh và chị Lê Thi Thu Trang là vợ chồng. Sống cùng nhà với hai vợ chồng còn có em ruột anh Nam Anh là Lê Viết Qúy Thanh. Vì không muốn anh trai mình cưới chị dâu nên khi đã về sống chung một nhà, Quý Thanh luôn tìm nhiều chuyện nhỏ nhặt nhất để hạch sách chị dâu. Thanh không cho chị dâu mình dùng các đồ đạc trong nhà…
 
Bị cáo Thanh tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Thanh tại tòa phúc thẩm

Đỉnh điểm của câu chuyện “chị dâu – em chồng” xảy ra vào chiều 31/10/2011. Lúc đó, Thanh chạy xe ôm về nhà ăn cơm thì thấy chị Trang đang dùng chén đũa của gia đình. Hắn buông lời chửi bới. Sau đó, hắn đe dọa sẽ sát hại chị dâu của mình. Biết tính em chồng, chị Trang thách thức vài câu cho bỏ tức rồi lên phòng. Nào ngờ, Thanh đi theo chị Trang, dùng dao đâm nhiều nhát. Người chị dâu đau đớn chống cự vào được phòng và đóng cửa lại. Thanh không chịu dừng lại, lấy một khúc gỗ đập cửa kính xông vào đánh chị Trang đến tử vong.

TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và xử phạt Thanh án tử hình về tội giết người. Thanh và cả đại diện bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Thanh. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Viết Quý Thanh mức án tử hình về tội “giết người”.

Phút cuối khi được nói lời sau cùng tại tòa, Thanh như đã tỉnh ngộ khi xin được hiến xác cho y học để mong chuộc tội ác đã gây ra với chị dâu. Tòa đã chấp nhận nguyện vọng này của Thanh.

Công Quang