1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử tù ma túy: Con ơi, bố xin lỗi!

Hoàng Lam

(Dân trí) - Và Bá Xê đau đáu nhìn về hướng đứa con trai 1 tuổi đang được vợ bế, bật khóc: "Bố đây, con ơi, bố đây này. Bố xin lỗi...".

Đi buôn... thần chết

19 tuổi , chàng trai người Mông Và Bá Xê (SN 1995, trú xã Hữu Khuông, Tương Dương, Nghệ An) lấy vợ. "Em cưới vợ chứ không phải bắt vợ", Xê kể. Cưới vợ, nghĩa là phải tốn kém hơn so với hình thức "bắt vợ" của đồng bào Mông.

Tử tù ma túy: Con ơi, bố xin lỗi! - 1
Và Bá Xê tại phiên tòa.

Cuộc sống ở bản làng biệt lập như ốc đảo giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ mênh mông cũng êm đềm trôi qua. Vợ chồng Xê sinh được 2 đứa con trai, cách nhau 5 năm. Xê đi rừng, vợ ở nhà chăm con, thực ra ở trong bản cũng chẳng cần chi tiêu gì nhiều nhưng Xê thì không muốn dừng lại ở đó.

Xê muốn đi kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt, có tiền rồi Xê sẽ mua cho vợ nhiều váy đẹp, những chiếc váy của người Mông sặc sỡ mà những cô gái bản hay mang ra phơi trên mỏm đá mỗi độ Tết về. Hai con rồi nhưng vợ Xê vẫn xinh và trẻ lắm. Có tiền, Xê sẽ mua cho con quần áo đẹp, cả đồ chơi nữa, món đồ chơi xinh xẻo phát ra tiếng nhạc vui tai mà mỗi lần đưa con ra chợ huyện, thằng nhỏ cứ nhìn chằm chằm mà không dám đòi.

Hồi tháng 4/2020, trong một quán sửa xe ở xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) Xê quen với người đàn ông tên Tủa, ở mãi bên kia biên giới. Với người Mông là vậy, ở đâu không quan trọng, miễn cùng dân tộc là anh em cả.

Tử tù ma túy: Con ơi, bố xin lỗi! - 2
Vợ và mẹ bị cáo Xê tại phiên tòa. Người vợ trẻ nhiều lần bật khóc...

Tủa bảo bên kia có mối "hàng", biết ai mua thì giới thiệu giúp. Xê hiểu "hàng" là ma túy, gật đầu đồng ý khi những món quà cho vợ và hai đứa con cứ nhảy múa trong đầu.

Bẵng đi gần 2 tháng sau, Xê nhận được tin nhắn qua Zalo của một người tự giới thiệu tên Thuận, muốn mua ma túy, nhờ Xê chỉ giúp. Có mối mua, Xê báo với Tủa. Tủa bảo 1 cân đá giá 100 triệu đồng, Xê bán được thì Tủa cho thêm 5 triệu mỗi cân. Người đàn ông tên Thuận đồng ý mua 3 cân ma túy, giá 300 triệu.

Xê nhận hàng từ Tủa đi giao cho Thuận. Khi đang giao dịch ma túy thì công an ập vào. Thuận bỏ chạy, Xê bị bắt cùng 3 kg ma túy đá.

Nước mắt tử tù

Nghe tin tòa xử, Xồng Y Dềnh mang 2 con vượt hơn 200 cây số giữa mưa rét xuống gặp chồng. Suốt buổi xét xử, Dềnh nhiều lần ôm mặt khóc, cô như dự cảm được đây là lần cuối cùng cả nhà được gặp nhau.

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn này, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Và Bá Xê tử hình.

"Sáu tháng ngồi trong phòng giam bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều và rất hối hận. Bị cáo có tội nhưng mong HĐXX xem xét cho bị cáo một con đường sống", giọng Xê run run.

Tử tù ma túy: Con ơi, bố xin lỗi! - 3
Và Bá Xê bật khóc nức nở khi gặp lại các con nhưng không thể ôm chúng vào lòng như trước.

Xê vẫn nghĩ nếu bắt được Thuận và Tủa thì cơ hội sống của mình sẽ cao hơn bởi dù sao trong vụ án này Xê chỉ giữ vai trò thứ yếu. Thế nhưng với những thông tin ít ỏi mà Xê cung cấp, việc xác định được 2 người đàn ông này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

HĐXX vào nghị án, Dềnh 1 tay bế đứa nhỏ, 1 tay dắt đứa lớn vào phòng xét xử để các con được nhìn mặt bố. Nhìn thấy con, Xê bật khóc nức nở, với bàn tay như cố chạm vào con. "Bố đây, con ơi bố đây này. Bố xin lỗi...", giọng Xê như lạc đi. Thằng bé tầm 1 tuổi ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình. Không hiểu nó lạ hay nhìn thấy mẹ khóc, nó cũng khóc ré lên.

Thằng anh 6 tuổi co ro trong manh áo mỏng, tay níu vào thanh gỗ ngăn cách giữa khu vực bị cáo vào người dự khán phiên tòa. Nó khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên đôi má xám đi vì lạnh. Dường như nó hiểu bố sẽ không về nữa...

Vào thời điểm Xê bị bắt giữ, đứa con thứ 2 mới được 6 tháng. "Em sợ không còn đường về nữa. Con em còn nhỏ quá, không biết sau này có nhớ nổi mặt bố không?", Xê gục mặt xuống hai lòng bàn tay, khóc nức nở. Lúc này, Xê mới thấm thía hơn bao giờ hết cái giá mình phải trả.

Tử tù ma túy: Con ơi, bố xin lỗi! - 4
Và Bá Xê ngoái nhìn vợ con lần cuối sau khi bị tuyên án tử hình.

Nỗi lo sợ của Xê trở thành hiện thực, đường về đã khép lại với bản án tử hình được tuyên. Phiên tòa kết thúc, hai cán bộ dẫn giải nhanh chóng tiến đến bập còng vào tay và dẫn Xê rời khỏi phòng xét xử. Xê cứ ngoái mãi đầu lại, như cố thu vào hình ảnh của vợ con qua đôi mắt nhòe nhoẹt nước.

Dềnh cũng đứng như trời trồng nhìn chồng đi khuất sau cánh cửa phòng xét xử rồi quỳ thụp xuống, ôm hai đứa con nhỏ khóc rưng rức. Cô còn quá trẻ để một mình gồng gánh 2 đứa con thơ dại trong quãng đời đằng đẵng phía trước...