1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội nhận lại xe bị trộm 4 năm trước

(Dân trí) - Bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy, anh Điều không trình báo công an vì nghĩ không có cơ hội tìm lại được. 4 năm sau, nam thanh niên này bất ngờ khi nhận được thông báo của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị đến làm thủ tục nhận lại tài sản.

Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội nhận lại xe bị trộm 4 năm trước

Sáng 10/4, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã làm thủ tục trao trả chiếc xe máy cho người bị mất cắp là anh Hoàng Văn Điều (SN 1989, trú tại Văn Quan, Lạng Sơn).

Theo thông tin từ Đội CSGT số 6, tháng 12/2018 tổ công tác Y12/141-CAHN làm nhiệm vụ tại ngã tư Quốc lộ 3 giao Quốc lộ 2 (thuộc địa phận huyện Sóc Sơn) đã phát hiện một trường hợp điều khiển xe vi phạm luật giao thông, không mang đăng ký xe, giấy phép lái xe… Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội nhận lại xe bị trộm 4 năm trước - 1

Anh Điều vui mừng nhận lại chiếc xe bị đánh cắp từ 4 năm trước.

Quá trình xác minh, lực lượng CSGT xác định, biển kiểm soát 29V2-8339 không trùng khớp với số khung, số máy của chiếc xe trên. Qua tra cứu dữ liệu, cảnh sát làm rõ biển số thật của chiếc xe trên là 12U1-013.15, chủ xe là anh Hoàng Văn Điều.

Vui mừng khi nhận lại chiếc xe, anh Điều chia sẻ, năm 2015, khi đi làm thuê tại Yên Phong (Bắc Ninh), do sơ xuất, anh đã bị kẻ gian lấy cắp mất chiếc xe. Vì nghĩ không có cơ hội tìm lại được tài sản nên anh Điều đã không trình báo cơ quan công an. 4 năm sau, anh vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị đến làm thủ tục nhận lại tài sản

Xúc động khi nhận lại chiếc xe từ các chiến sĩ CSGT, anh Điều đã gửi thư cảm ơn tới toàn thể chiến sĩ Đội CSGT số 6 và lực lượng CSGT Hà Nội đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ người dân tìm lại tài sản bị mất cắp.

Tiến Nguyên - Toàn Vũ