1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tử hình kẻ giết chết "người trong mộng"

(Dân trí) - Mang lòng yêu chị Ngọc nên khi nghi ngờ chị Ngọc có bạn trai, Hảo đã rủ Ngọc đến quán Karaoke rồi thủ sẵn dao trong người. Sau khi thấy chị Ngọc có cuộc gọi đến và bỏ ra về trước, Hảo nổi ghen tuông, đuổi theo dùng dao đâm chết nạn nhân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Hảo (SN 1992, trú tại thôn 6, Kim Bôi, xã Đông Thanh, huyện  Đông Sơn- Thanh Hóa) là đối tượng 3 lần bị Công an xã Đông Thanh phạt hành chính “Cảnh Cáo” về hành vi “Đánh người gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012, Hảo bị đưa vào cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị) và mới chấp hành xong hình phạt vào cuối năm 2013.

Hảo là con trai của bà Nguyễn Thị Điệp bán thịt lợn ngay trước nhà chị Dương Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú tại Dốc Ga, Phường Phú Sơn- TP Thanh Hóa). Chị Ngọc đang là sinh viên năm thứ 3, Khoa mầm non- trường ĐH Hồng Đức.

Bị cáo Lê Văn Hảo trước vành móng ngựa
Bị cáo Lê Văn Hảo trước vành móng ngựa

Sau khi cải tạo trở về, Hảo thường lui đến giúp mẹ rồi tán tỉnh, mang lòng yêu chị Ngọc. Ngày 16/9/2014, chị Ngọc tổ chức sinh nhật tại quán Karaoke và mời bạn bè đến dự. Khi Hảo đến thì thấy chị Ngọc đang cầm bánh sinh nhật chụp ảnh cùng bạn trai, Hảo nổi máu ghen tuông và bỏ về.

Sáng ngày 22/9/2014, Hảo hẹn chị Ngọc đến quán Karaoke Hải Quỳnh (45 Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng- TP Thanh Hóa) hát karaoke. Khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Ngọc cùng ba bạn nữ của mình đến quán hát với Hảo và cháu họ của Hảo là Nguyễn Đình Vượng (SN 1988, cùng xã). Trong lúc hát, thấy chị Ngọc liên tục dùng điện thoại nhắn tin, Hảo tức giận, ghen tuông và có ý định đánh chị Ngọc.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, Hảo lặng lẽ ra khỏi phòng hát và đi taxi đến nhà anh họ ở thị trấn Rừng Thông- huyện Đông Sơn (chuyên làm nghề giết mổ bò) để tìm hung khí đánh Ngọc. Khi đến nhà anh họ, Hảo bí mật lấy 2 con dao (một con chuyên dùng chọc tiết lợn và một con dao thái) dắt vào người rồi vay 400.000đ của vợ anh họ tiếp tục đi taxi đến nhà em họ để vay thêm hơn 200.000đ nữa mới quay lại quán hát.

Bị cáo Lê Văn Hảo trước vành móng ngựa
Trong giờ nghị án, kẻ máu lạnh vẫn dặn người thân dù án chung thân hay tử hình đều không cần phúc thẩm

Lúc này, chị Ngọc cùng bạn đã ra về, chỉ còn Vượng ở lại ở quầy lễ tân chờ Hảo đến thanh toán. Hảo thanh toán tiền hát buổi sáng xong lại tiếp tục thuê phòng hát tiếp. Hảo gọi điện cho chị Ngọc đến. Khoảng 13h30, chị Ngọc một mình  đến hát với Hảo và Vượng. Khoảng 16h15 cùng ngày, chị Ngọc nhận được một cuộc điện thoại nhưng không nghe máy mà sau đó chào Hảo ra về.

Nghi ngờ cuộc gọi đó là do người yêu chị Ngọc gọi đi chơi nên Hảo đã nổi cơn ghen, Hảo đi theo chị Ngọc xuống tầng 1 rồi dùng dao thái thủ sẵn trong người chém liên tiếp 3 nhát vào đầu, mặt chị Ngọc.

Không dừng lại ở đó, Hảo tiếp tục rút con dao chọc tiết lợn đâm 1 nhát vào lưng và 1 nhát vào ngực khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hảo vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Khoảng 20h30 cùng ngày, Hảo được người thân đưa đến Công an TP Thanh Hóa xin đầu thú.

Sáng ngày 15/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại UBND phường Quảng Hưng đối với bị cáo Lê Văn Hảo tội danh “Giết người”. Tại tòa, Hảo thừa nhận hành vi do ghen tuông nên giết chết chị Ngọc. Tuy nhiên hắn ta không thừa nhận việc thủ sẵn dao trong người để giết chị Ngọc mà là để “phòng thân”.

Người thân nạn nhân đau đớn đến dự phiên tòa
Người thân nạn nhân đau đớn đến dự phiên tòa

Dường như kẻ giết người không hề ân hận, khuôn mặt hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn trả lời rành rọt từng chi tiết giết chết người mà hắn xem là người yêu, tả chi tiết, cụ thể hung khí dùng để giết bạn gái. Nhiều lần hắn khẳng định với HĐXX vì ghen tuông nên giết chết chị Ngọc.

Cả phiên tòa đẫm nước mắt bởi tiếng gào thét của bố mẹ, người thân nạn nhân. Ngay cả mẹ của hung thủ cũng gào khóc, quỳ xuống cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ. Duy chỉ có hung thủ, kẻ máu lạnh ra tay tàn sát người yêu vẫn không một giọt nước mắt, không một lời xin lỗi hay cầu xin được tha thứ.

Đông đảo nhân dân đến theo dõi phiên tòa
Đông đảo nhân dân đến theo dõi phiên tòa

Mặc người mẹ mất con đang khản cổ khóc than con gái, trong giờ nghị án, đôi mắt ráo hoảnh của kẻ giết người quay về phía người thân dặn dò nếu có bị phạt chung thân hay tử hình thì cũng không cần phải đi phúc thẩm vì hắn không ân hận với những gì đã làm.

Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng, cần phải loại trừ ra khỏi xã hội, HĐXX đã tuyên phạt mức án cao nhất - “Tử hình” đối với Lê Văn Hảo, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Bình Minh