TPHCM:

Tử hình gã nghiện vào chung cư cướp của, giết người

(Dân trí) - Không có tiền mua ma tuý, Mạnh liền xông vào chung cư, dùng dao khống chế cô gái đang ở nhà một mình để cướp tài sản.

Ngày 2/12, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quang Mạnh (SN 1985, ngụ Q.10) tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và tử hình về tội “giết người”, tổng hình phạt là án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 15h ngày 4/10/2013, Mạnh từ địa chỉ nhà số 324, lầu 3, lô R, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10 mang theo dao nhằm mục đích tìm “con mồi” cướp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy.

Gã nghiện gây ra cái chết thương tâm cho cô gái bị y án tử hình

Gã nghiện gây ra cái chết thương tâm cho cô gái bị y án tử hình

Khoảng 20 phút sau, Mạnh vào nhà chị Lê Thị Hồng Liên tại chung cư Nguyễn Kim để cướp. Lúc này, chị Liên ở nhà một mình, chưa kịp phản ứng gì thì bị Mạnh đâm một nhát sượt bụng. Hoảng sợ, chị Liên lấy 400.000 đồng đưa cho Mạnh và xin tha mạng. Trước khi đi, Mạnh còn đe doạ chị Liên không được báo công an, nếu không hắn sẽ giết hết cả nhà.

Sau khi cướp được số tiền của chị Liên, Mạnh tiếp tục sang nhà kế bên dùng dao mở cửa vào nhà, lục lọi nhưng không tìm được tài sản gì đáng giá nên bỏ đi. Vừa bước chân ra ngoài, Mạnh gặp chị Lê Mỹ Nguyệt đang chơi trước nhà. Thấy Mạnh, chị Nguyệt liền tri hô.

Sợ bị bại lộ, Mạnh liền xông tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Nguyệt. Con dao gãy, Mạnh liền chạy vào nhà bếp lấy một con dao khác, rồi tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa vào người chị Nguyệt rồi bỏ đi.

Nghe tiếng tri hô, kêu cứu của Nguyệt, người dân báo tin cho lực lượng Công an phường 7 và công an quận 10 tiến hành bắt giữa Mạnh. Còn chị Nguyệt được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Nguyết đã tử vong ngay sau đó.

                                                              Quế Sơn