1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  3. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua ở Đồng Nai
  4. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Cà Mau:

Trưởng Công an xã bị “tố” xịt hơi cay vào mắt dân

(Dân trí) - Lực lượng làm nhiệm vụ Công an xã Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau) bị "tố" đã dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng và mắt của một người dân khi đôi bên có mâu thuẫn trong việc bắt xe vi phạm.

Sáng ngày 7/3, nguồn tin từ Công an huyện Thới Bình cho biết, đơn vị này đang xác minh làm rõ việc Trưởng Công an xã Thới Bình bị tố cáo xịt hơi cay vào mắt của một người dân khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Trước đó, ông Nguyễn Đông Xuân (SN 1967, ngụ xã Thới Bình) đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng huyện Thới Bình về việc ông bị lực lượng làm nhiệm vụ, mà cụ thể là ông Nguyễn Thanh Toàn (Trưởng Công an xã Thới Bình) xịt hơi cay vào mắt ông khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Ông Xuân đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Ông Xuân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo trình bày của ông Xuân, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 phút ngày 4/3 tại ấp 3, xã Thới Bình. Vào thời điểm trên, con trai ông Xuân là Nguyễn Đông Đức điều khiển xe mô tô đi chơi xung quanh khu vực gần nhà. Khi đến cổng chùa Bà Đặng (thuộc ấp 3), Đức đậu xe trước cổng rồi vào chùa chơi. Lúc này, bạn của Đức tên Út (ngụ cùng xã) thấy xe Đức đậu đó, biết rằng xe bị hư chìa khóa, có thể nổ máy mà không cần mở khóa xe, nên Út đã lấy xe chạy một vòng mà không hỏi chủ xe. Tuy nhiên, do Út không đội mũ bảo hiểm nên khi mới điều khiển xe chưa xa thì bị lực lượng công an xã dừng xe xử lý.

Đang đi dự lễ chùa, ông Xuân phát hiện xe con mình bị công an bắt nên đến hỏi thì mới biết Út đã điều khiển xe Đức không đội mũ bảo hiểm. Ông Xuân đã đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ chờ ông gọi điện thoại cho Út (khi bị công an thổi còi, Út bỏ xe lại rồi đi đâu không rõ) lại lập biên bản rồi mới giữ xe để Út phải chịu trách nhiệm, nhưng một số cán bộ công an không đồng ý nên mới xảy ra cự cãi.

“Lúc tôi và một cán bộ công an tên Xuyên đang lớn tiếng thì bất ngờ ông Nguyễn Thanh Toàn từ phía sau tiến tới lấy bình hơi cay xịt liên tiếp vào mắt tôi khiến tôi ngã tại chỗ. Sau đó, mọi người đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, còn ông Toàn và các cán bộ trong tổ công tác thản nhiên nhảy lên xe rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra”, ông Xuân nói.

Ông Xuân nhập viện BVĐK huyện Thới Bình trong tình trạng 2 mắt bị viêm kết mạc cấp, vùng cổ và mắt bị bỏng…“Do được đưa đến bệnh kịp thời chứ nếu không hai mắt tôi không biết ra sao vì loại thuốc đó chỉ chạm vào da là có thể gây bỏng, chứ huống chi là mắt”, ông Xuân nói.

Vết bỏng trên người ông Xuân do bị xịt hơi cay.
Vết bỏng trên người ông Xuân do bị xịt hơi cay.

Trả lời PV xung quanh vụ việc này, ông Hồ Quốc Văn - Chủ tịch UBND xã Thới Bình - cho rằng, người xịt hơi cay vào mắt ông Xuân là một cán bộ dân phòng chứ không phải Trưởng Công an xã như ông Xuân tố cáo. “Lực lượng làm nhiệm vụ xịt hơi cay là do ông Xuân có hành vi chống người thi hành công vụ”, ông Văn nói.

Khi PV đặt nghi vấn, nếu thật sự ông Xuân chống người thi hành công vụ thì tại sao với lực lượng gần 10 người, tổ công tác không thể khống chế được một mình ông Xuân, trong khi ông này không hề mang hung khí, mà lại phải dùng đến bình xịt hơi cay? Có hay không việc khi ông Xuân ngã quỵ, tổ công tác thản nhiên bỏ đi? Trong phạm vi nào công an xã có thể dùng hơi cay để trấn áp đối tượng? Trước những câu hỏi của PV, ông Hồ Quốc Văn phân trần: “Nói thật là lúc đó anh em hơi nóng vội quá, chứ thực tế so với lực lượng của mình thì anh em làm nhiệm vụ hơi nặng tay và hơi thiếu sót”.

Vụ việc đang được Công an huyện Thới Bình tiếp tục làm rõ.

Tuấn Thanh