1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Trộm tiền của dì từ Đà Nẵng ra Huế hát karaoke và boa đậm cho các "kiều nữ"

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sau khi trộm được tiền của dì ruột, Giang đi từ Đà Nẵng ra Huế rồi đến các tụ điểm karaoke, gọi cùng lúc nhiều nhân viên phục vụ và boa đậm cho các "kiều nữ".

Ngày 2/3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng Giang (24 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/2, chị L.T.M.T. (39 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) đến công an trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng, trộm 250 triệu đồng.

Qua rà soát, cảnh sát xác định Giang (cháu gọi chị T. bằng dì) ở chung nhà nhưng đột ngột mất tích, gia đình không liên lạc được. Giang cũng không về nhà ở TP Huế.

Gia đình cho biết, Giang rất ham chơi, hễ có tiền là "nướng" hết vào các quán karaoke và boa cho các nữ phục vụ.

Trộm tiền của dì từ Đà Nẵng ra Huế hát karaoke và boa đậm cho các kiều nữ - 1

Nguyễn Ngọc Hoàng Giang tại cơ quan công an (Ảnh: K.N).

Từ nhận định đối tượng sau khi trộm cắp có khả năng đã bỏ trốn ra TP Huế và các địa phương lân cận nên lực lượng công an đã cử một tổ công tác lên đường ra TP Huế để tiến hành truy xét.

Đến rạng sáng 24/2, lực lượng công an Đà Nẵng xác định được Giang đang có mặt tại một quán karaoke ở thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) và nhanh chóng bắt giữ.

Qua đấu tranh, Giang khai nhận, lợi dụng sơ hở của dì ruột đã trộm số tiền 250 triệu đồng rồi bỏ trốn. Giang đón taxi từ Đà Nẵng ra huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) thuê khách sạn nghỉ, sau đó đi mua một dây chuyền vàng, lắc tay, nhẫn, cùng áo quần hàng hiệu đắt tiền.

Những ngày sau, ngày nào Giang đi một mình đến các tụ điểm karaoke rồi gọi cùng lúc nhiều nhân viên phục vụ và boa đậm cho các "kiều nữ".

Đến thời điểm bị bắt, Giang đã tiêu hơn 235 triệu đồng, chỉ còn lại 15 triệu đồng trong túi cùng số dây chuyền, nhẫn vàng đeo trên người.