1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trở thành sát thủ vì định kiến mẹ chồng nàng dâu

(Dân trí) - Trước tòa, người mẹ nhẹ nhàng xin HĐXX giảm án cho “hung thủ” Nguyễn Duy Linh – chính là đứa con nghịch tử trong lúc “lửa bốc lên đầu” đã dùng dao định kết liễu người mẹ đẻ ra mình.

Bắt đầu bi kịch một gia đình

Một ngày, Nguyễn Duy Linh dẫn về gia đình người con gái quê Thanh Hóa để ra mắt bố mẹ nàng dâu tương lai. Đáp lại sự vui mừng của người con trai là những lời lẽ không mấy lọt tai của người mẹ và thái độ kiên quyết phản đối. Sau lần ấy, người mẹ vẫn không thay đổi ý chí rằng không chấp nhận nàng dâu mà con trai dẫn về.

Phút nóng giận Linh đã trở thành kẻ nghịch tử.

Phút nóng giận Linh đã trở thành kẻ nghịch tử.

Kể từ đó, trong gia đình Linh và mẹ luôn xảy ra những xung đột: mẹ thì mắng chửi con trai còn người con trai cũng vì bảo vệ tình yêu mà trở thành người con bất hiếu cãi lại mẹ.

Mặc dù vậy, cũng nhiều lần Linh ra sức thuyết phục mẹ cho cưới cô gái mà Linh đem lòng yêu thương nhưng vẫn bị mẹ từ chối. Thuyết phục không được, Linh quay ra tuyên bố dù thế nào cũng phải lấy cô gái kia làm vợ. “Trời không chịu đất” thì cũng đến lúc “đất phải chịu trời”. Sau ngày cưới, dù không muốn nhưng do hoàn cảnh kinh tế đôi vợ chồng trẻ vẫn phải chung sống với bố mẹ dưới một mái nhà.

Linh nghĩ, vợ chồng Linh cứ một lòng hiếu thảo với cha mẹ thì thời gian sẽ xóa nhòa đi những những vết “hằn” trong lòng người mẹ và cuộc sống cũng như mối quan hệ gia đình sẽ được cải thiện, chuyện mẹ chồng - nàng dâu sẽ không còn cảnh nặng nhẹ.

Thế nhưng, sẵn vốn có thành kiến với con dâu nên dù đã là người một nhà nhưng mẹ Linh vẫn luôn chì chiết vợ chồng Linh. Có nhiều câu chuyện, không đáng nói nhưng vẫn trở thành đề tài nóng để xảy ra xung đột giữa vợ Linh và mẹ. Nhiều lúc, Linh dằn vặt đến mất ăn mất ngủ và thấy khó xử vì một bên là vợ - một bên là mẹ sinh ra mình.

"Linh là con trai tôi"

Sống trong gia đình mà mẹ chồng nàng dâu luôn xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến mâu thuẫn trực tiếp với người con trai. Cuối cùng “giọt nước cũng tràn ly”, tối 6/6/2013, trong lúc cả nhà cùng ngồi ăn cơm thì mâu thuẫn giữa mẹ con Linh lại nổ ra. Bực tức, bà Mỹ quẳng bát đũa, ra giữa sân và chửi vợ chồng Linh.

Ấm ức trong lòng vì hành động của mẹ, Linh nhẫn nhịn sang nhà hàng xóm nhờ một người phụ nữ tới khuyên giải. Tưởng mọi chuyện sẽ được êm xuôi, lúc quay trở về đến cổng, Linh vẫn nghe thấy bà Mỹ chửi mắng các con.

“Điên tiết”, Linh đi thẳng xuống gian nhà ngang lấy con dao đi ra chỗ mẹ, Linh gõ sống dao vào quai hàm mẹ để thị uy người mẹ đẻ ra mình. Nhưng bà Mỹ - mẹ Linh lại lớn tiếng hơn kể tội đứa con bất hiếu với làng nước. Không kìm chế nổi, trong lúc nóng giận, Linh đã trở thành kẻ giết người khi 2 nhát dao oan nghiệt của Linh đã nhằm vào người mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi Linh lớn lên. Hành vi của Linh sau đó được dừng lại khi ông bố lao ra tước con dao trên tay Linh. Sau đó, bà Mỹ đã được gia đình và hàng xóm đưa đến viện cấp cứu và may mắn thoát chết khỏi bàn tay của đứa con nghịch tử.

Sau đó các cơ quan tố tụng đã truy tố Linh ra trước tòa với tội danh “giết người”. Đau lòng thay! Người con trai hiếu thảo ngày nào nay lớn lên lại chính là kẻ ra tay sát hại mẹ mình. Đứng trước Tòa bà Mỹ lặng lẽ nhìn lên HĐXX từ sau gáy người con trai, bà cũng lặng người đi: “Chuyện gia đình tôi dù sao cũng đã xảy ra rồi. Xét cho cùng cũng bởi tại mẹ con tôi đã cả giận nên mất khôn…Cũng may là tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời mong HĐXX xem xét tới hoàn cảnh gia đình để giảm nhẹ hình phạt cho con trai tôi”.

Trước sự bao dung của mẹ, dù Linh đã trở thành nghịch tử nhưng người mẹ ấy vẫn nói với tòa rằng: “Linh là con trai tôi”. Khi được nói lời sau cùng, Linh chỉ còn biết quay người lại tạ lỗi với đấng sinh thành và xin HĐXX mở lượng khoan hồng để cho Linh sớm trở về với gia đình là lại cuộc đời, chuộc lại những lỗi lầm.

Sau giờ nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội (ngày 26/3), đã tuyên 14 năm tù giam dành cho Nguyễn Duy Linh (SN 1989, trú ở thôn An Khoái, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) với tội danh “Giết người”. Cái giá cho một phút nóng giận của Linh đã phải trả quá đắt.

Tuấn Hợp