1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trai trẻ bị tố cướp nhẫn 7 tỷ của người tình già

Sau vụ lùm xùm cặp bồ với nữ đại gia hơn mình 22 tuổi, Phạm Châu Tony (27 tuổi, quê An Giang) lại nổi như cồn vì bị tình nghi cướp nhẫn kim cương 7 tỷ của người yêu.

Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, cơ quan công tố khẳng định Tony chỉ cướp 2 chiếc điện thoại của người tình già và không đủ cơ sở để cáo buộc Tony về hành vi cướp nhẫn 7 tỷ. 

Tony
tại phiên tòa bị hoãn ngày 16/1.


Tony tại phiên tòa bị hoãn ngày 16/1.

Theo nội dung vụ án, bà Hoàng (47 tuổi) là chủ một hệ thống cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM và Vũng Tàu. Năm 2007, Tony từ An Giang lên TP.HCM làm thuê đã “lọt mắt xanh” người phụ nữ thừa tiền nhưng cô đơn, thiếu thốn tình cảm và may mắn được bà Hoàng tuyển làm quản lý một cơ sở chăm sóc sắc đẹp của bà tại TP.HCM. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương dù Tony kém bà Hoàng 22 tuổi. Không ai biết thực hư mối quan hệ luyến ái của gái già, trai trẻ ra sao, chỉ biết rằng sau một năm làm thuê cho bà Hoàng thì Tony xin nghỉ việc, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa họ vẫn được duy trì, thậm chí còn mặn nồng hơn trước. 

Đầu năm 2009, có ý định đi làm ăn xa nên Tony nhắn tin cho người tình bảo chuyển khoản cho mình 2 tỷ đồng. Anh ta còn đe dọa, nếu bà Hoàng không giúp đỡ sẽ tung hình ảnh nhạy cảm của hai người lên mạng và sẽ bắn chết nếu báo công an. Vụ việc được trình báo Công an quận 2. Tuy nhiên, nữ đại gia sau đó rút đơn, không hợp tác với cơ quan điều tra nên công an không khởi tố vụ án.

Ngày 8/7/2013, Tony nhắn tin bảo bà Hoàng qua quận 2 nói chuyện. Tối đó, nữ đại gia lái chiếc Mercedes đến trạm xe buýt tại khu vực chợ Bến Thành đón Tony đi ăn tại một nhà hàng trên đường Trần Não (quận 2). Tony tiếp tục đề nghị người tình đưa tiền để đi làm ăn xa nhưng bà Hoàng không đồng ý.

Sau bữa ăn, họ chở nhau đi lòng vòng. Bà Hoàng nhiều lần yêu cầu Tony xuống đón taxi về nhưng anh ta không chịu. Kết quả điều tra xác định, khi hai người đến đoạn đường vắng gần khu dân cư Eden, Tony bất ngờ nhoài người qua bên nữ đại gia, đạp phanh và kéo cần số cho xe dừng lại. Anh ta đẩy bà Hoàng áp sát vào lưng ghế, khống chế để tháo chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng.

Sau một hồi giằng co, bà Hoàng hạ kính xe và kêu cứu. Thấy vậy, Tony liền bịt miệng người tình, bẻ ngón tay của bà tháo bằng được chiếc nhẫn kim cương. Người đàn bà giật lại được chiếc nhẫn, mở cửa xe lao ra ngoài. Hai bảo vệ khu dân cư phát hiện chạy đến và gọi điện báo cho công an khu vực. Tony lấy được hai chiếc điện thoại của bà Hoàng rơi ra tại hiện trường rồi bỏ trốn dưới gầm cầu ông Hóa (quận 2) nhưng không thoát.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị đa chấn phương phần mềm và thương tích 7%. Tuy nhiên, bà Hoàng không yêu cầu khởi tố Tony về hành vi này. Bị cáo buộc dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản cực lớn, Tony bị truy tố đến khung hình phạt chung thân hoặc tử hình.

Hồi đầu năm, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa đó, Tony thừa nhận có đánh bà Hoàng trong lúc xô xát và lấy hai điện thoại ném bỏ ở chân cầu lúc lẩn trốn. Về việc bị tố cướp nhẫn kim cương, bị cáo không thừa nhận.

Ngoài ra, quá trình thẩm vấn tòa thấy có nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi điều tra lại, VKSND quận 2 cho là chưa đủ cơ sở xác định Tony chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương của bà Hoàng. Do tài sản chiếm đoạt là hai điện thoại chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng nên khung hình phạt lần này đối với Tony là từ 3 đến 10 năm tù, thẩm quyền truy tố và xét xử thuộc cơ quan tố tụng quận 2.

Trước đó, cũng vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ liên quan đến chiếc nhẫn 7 tỷ mà phiên tòa ngày 16/1/2015 của TAND TP. HCM đã phải hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo Thùy Hương

An ninh thủ đô